Bắt nóng 2 tên cướp “ngựa quen đường cũ”

Thứ Tư, 19/02/2014, 14:52
Vừa mãn hạn tù về tội cướp giật chưa bao lâu, hai tên cướp lại tiếp tục hẹn nhau lượn lờ khắp các khu phố chờ sơ hở của người đi đường để "hành động". Các chiến sĩ của Đội chống cướp giật CA TP Đà Nẵng đã có mặt kịp thời, truy chặn...

Vào lúc 15h ngày 18/2, Tổ công tác chống tội phạm cướp giật và các loại tội phạm khác (thuộc PC 65, CA TP Đà Nẵng) nhận được thông tin tại đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra một vụ cướp giật dây chuyền.

2 đối tượng gây án đi xe máy Exciter màu vàng sọc đang bỏ chạy về hướng đường Hà Huy Tập. Đặc điểm nhận dạng gồm hai thanh niên bịt mặt, mặc áo sơ mi tay dài, tên chở mặc áo da màu đen điều khiển xe máy BKS 42K1-003.89. Ngay sau đó, các trinh sát đã chia ra nhiều hướng chốt chặn để truy tìm. Đến khoảng 15h20', đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng khi chúng đang trên đường đi tìm “hàng”.

Tôn Thất Thuyết và Lê Tấn Hùng  bị bắt tại cơ quan Công an (ảnh nhỏ).  Lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC 65) CATP Đà Nẵng kịp thời truy đuổi và bắt được những tên cướp đường phố bảo vệ bình yên cho người dân.

Tại cơ quan Công an, 2 tên cướp khai nhận là Tôn Thất Thuyết (22 tuổi, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, tạm trú đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lê Tấn Hùng (22 tuổi, tạm trú tại chung cư Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cả 2 đều có tiền án và tiền sự về tội cướp tài sản, vừa mới mãn hạn tù vào tháng 1/2014.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Tôn Thất Thuyết thừa nhận, mặc dù mới mãn hạn tù nhưng vẫn muốn "ngựa quen đường cũ", vào chiều 18/2 Thuyết gọi điện cho chiến hữu là Lê Tấn Hùng rủ cùng đi đánh quả. Cả hai đã đèo nhau chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố, đến đường Thái Thị Bôi chờ sơ hở của người đi đường để cướp tài sản.

Sau khi phát hiện chị Hồ Thị Vân (SN 1969, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy xe máy một mình, đeo sợ dây chuyền vàng 3 chỉ, Hùng áp sát để Thuyết ra tay giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được CATP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ

Hoài Thu
.
.
.