Bình Dương:

Bắt kẻ giả danh cảnh sát giao thông

Thứ Ba, 19/04/2005, 08:14

Những ngày đầu tháng 3, dư luận tỉnh Bình Dương xôn xao chuyện "CSGT Bình Dương truy đuổi người điều khiển xe môtô vi phạm và đạp té người điều khiển xe môtô". Thiếu tá Trương Minh Cảnh, Đội trưởng Đội TTKS, không tin là trong Đội TTKS lại có CBCS nào hành động lỗ mãng đến như vậy.

Tại khu vực xảy ra sự việc, theo quần chúng cho biết: "Có một anh CSGT tên Lê Văn Thành, cấp hàm Trung úy thường hay đến khu vực này ăn nhậu. Trong lúc nhậu có kể lại với bạn bè là vừa rồi đi TTKS đã truy đuổi người điều khiển phương tiện môtô không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, do đó Thành đã truy đuổi và đạp người điều khiển phương tiện té xuống đường".

Sau khi kiểm tra lại nhật ký công tác và các cuộc phối hợp TTKS với địa phương, Đội TTKS xác định: Có một kẻ mạo danh CSGT để lừa đảo nhân dân. Thiếu tá Cảnh được anh Cao Ngân Hà, ngụ phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: Trung úy Thành có mượn của anh một ĐTDĐ. Nhưng thực tế thì tại Phòng CSGT không có người nào mang hàm Trung úy tên Thành...

Đến ngày 12/3, Công an thị xã Thủ Dầu Một lại nhận được đơn tố giác của một nạn nhân mới của CSGT tên Thành. Cô gái tên Thảo Sương, ngụ tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo là sinh viên trường Đại học Dân lập Bình Dương trình báo: Thông qua bạn bè, Sương có quen biết với Thành. Ngày 7/3, Thành gọi điện thoại nhắn cần gặp Sương. Qua trò chuyện, Thành có ý mượn chiếc xe gắn máy và sợi dây chuyền 3 chỉ vàng của Sương để đi đám cưới. Sau khi trao vàng, Sương trao luôn tay lái để "cán bộ CSGT” Thành chở đến trường. Nhưng khi tan trường, chờ đến dài cổ mà không thấy Thành đến đón, gọi vào di động cũng không ai nghe máy.

Cũng liên quan đến người tên Thành, đồng chí Cảnh được đồng chí Nga, công tác tại đơn vị cho biết: Thứ bảy tuần trước, có nghe đồng chí Thiệu đang công tác tại đơn vị Cảnh sát 113 nói có biết Thành qua một người bạn. Anh Thiệu cho biết, người tên là Thành này có những lời nói và cử chỉ đáng nghi ngờ. Từ những sự việc liên tục xảy ra, lãnh đạo Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương xác định có một tên Lê Văn Thành nào đó giả danh CSGT Bình Dương để làm điều phi pháp.

Đến khoảng 17h30' ngày 12/3, đồng chí Thiệu nhận được điện thoại báo tin, tên Thành đang có mặt tại khu vực xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một. Anh liền thông báo ngay cho đồng chí Cảnh và mô tả sơ bộ vóc dáng của tên Thành để dễ nhận diện... Ngay sau đó, đồng chí Trương Minh Cảnh và  các đồng chí Lý, Nghiệp, Phúc và Thiệu cũng đến địa chỉ mà tên Thành đang ngồi uống cà phê, tóm gọn hắn.

Lê Văn Thành tên thật là Huỳnh Công Hải (25 tuổi), ngụ tại xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, Tp.HCM. Xác minh về nhân thân của Huỳnh Công Hải,  cơ quan điều tra được biết hiện nay Huỳnh Công Hải đang bị Công an Tp.HCM ra 2 quyết định truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã, Huỳnh Công Hải còn thực hiện nhiều vụ lừa tiền, trấn lột tài sản của nhiều người. Nội vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Phương Nam
.
.
.