Băng cướp hung tợn đội lốt nhà xe

Thứ Sáu, 25/12/2015, 08:34
Thủ đoạn hoạt động của nhóm cướp là giả làm xe khách chạy tuyến Bến xe Miền Tây về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. “Con mồi” là hành khách muốn đi xe giá rẻ nên tìm xe “dù” thay vì vào bến mua vé.

Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 8 đối tượng trong băng cướp hung tợn hoạt động ở bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) gồm: Nguyễn Văn Đáng (tự Cu Đất, 33 tuổi), Võ Hoàng Nhân (32 tuổi), cùng quê quán huyện Cái Bè, Tiền Giang; Quách Hoàng Trung (Trung “nhóc”, 27 tuổi; quê quán Cà Mau), Nguyễn Hữu Tâm (Tâm “heo”, 48 tuổi; Long An), Nguyễn Ngọc Đắc (57 tuổi; ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Liêm (42 tuổi; ngụ quận Bình Tân), Hồ Thanh Hải (38 tuổi; quê quán Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hoàng (Hoàng “đen”, 44 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Tám đối tượng này chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất sử dụng xe ô tô khách hiệu Hyundai, 29 chỗ, BKS 53S-6445 gồm Đáng, Nhân, Trung và Tâm. Nhóm thứ hai sử dụng xe ôtô khách BKS 53M-2817 gồm Đắc, Liêm và Hải. Riêng Hoàng “đen” làm cò mồi bắt khách cho hai nhóm trên.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm cướp là giả làm xe khách chạy tuyến Bến xe Miền Tây về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. “Con mồi” là hành khách muốn đi xe giá rẻ nên tìm xe “dù” thay vì vào bến mua vé. Trước khi lên xe, chúng yêu cầu nạn nhân trả tiền trước nhưng sau đó tiếp tục đòi tiền vé thêm một lần nữa. Ai phản ứng lập tức bị chúng dùng dao, cây sắt, cây gỗ… đánh đập và cướp hết tài sản. Cướp xong, chúng bỏ nạn nhân giữa chừng ở địa phận tỉnh Long An hoặc Tiền Giang.

Khoảng 18h ngày 9-11-2015, chị N.T.T. Lùn dẫn theo con nhỏ đi cùng chị N.T.Kiều đứng ở cây xăng đối diện Bệnh viện Triều An để đón xe về quê huyện Chợ Mới, An Giang. Thấy “con mồi”, Hoàng “đen” liền ra giá 80.000 đồng/người rồi “lôi” những người này lên xe của bọn cướp mang biển số 53S-6445 do Đáng làm tài xế cùng 3 đồng bọn có mặt trên xe là Nhân, Tha và Trung.

Khi xe đến trạm thu phí Chợ Đệm (Bình Chánh), bọn cướp yêu cầu 2 chị Lùn và Kiều đưa hết tiền bạc, tài sản nếu không chúng sẽ đánh chết. Hai người này không đồng ý liền bị chúng đánh vào mặt, bụng. Tha cầm dao Thái Lan khống chế nạn nhân để Nhân lục soát cướp của chị Lùn 6,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng 1 chỉ 18K; cướp của chị Kiều 315 ngàn, 1 ĐTDĐ. Chúng còn dọa dùng dao cắt lấy bộ vòng cimen chị Lùn đeo trên tay nhưng do chị Lùn van xin nên chúng thôi.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi xe đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa nằm trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, chị Lùn tri hô thì bị bọn chúng đánh đập dã man và dọa sẽ quăng con chị Lùn xuống đường nên chị Lùn đành im lặng. Bực tức chuyện chị Lùn tri hô, Đáng kêu đồng bọn dùng mã tấu chặt tay chị Lùn để lấy vòng cimen. Một lần nữa chị Lùn van xin thảm thiết nên được chúng tha. Đến địa phận huyện Cái Bè, Tiền Giang, chúng thả nạn nhân xuống rồi quay về TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 7h ngày 12-11-2015, ông D.V. Vĩnh đứng trước bến xe Miền Tây đón xe về Sóc Trăng thì bị Hoàng “đen” dụ dỗ lên xe BKS 53M-2817 do Đắc cầm lái cùng 2 “hung thần” Liêm và Hài làm lơ xe. Trước khi lên xe, Hoàng kêu ông Vĩnh đưa tiền xe là 130 ngàn đồng.

Ông Vĩnh đưa 200 ngàn nhưng Hoàng không thối lại mà bảo nhà xe sẽ thối. Khi xe đến địa phận tỉnh Long An, 3 tên cướp yêu cầu ông Vĩnh và 2 thanh niên hành khách trả tiền xe là 3 triệu đồng. Ba người này bảo đã trả rồi thì chúng trơ trẽn bảo chưa lấy. Ông Vĩnh cự cãi, đập cửa xe tri hô thì bị Đắc dùng cây sắt đánh vào bụng và cướp trong người ông Vĩnh 25 triệu đồng. Tương tự 2 hành khách kia bị cướp 1,5 triệu đồng. Sau khi cướp xong, chúng đẩy hai thanh niên xuống xe trước, còn ông Vĩnh đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An chúng mới đưa sang xe khác.

Không chỉ có cướp tại chỗ, bọn cướp còn táo bạo hơn khi buộc nạn nhân gọi người nhà mang tiền đến chuộc. Khoảng 18h ngày 23-7-2015, chị N.T. Hằng đón xe về An Giang thì sa vào bẫy của bọn cướp sử dụng xe 53S-6445. Khi xe đến huyện Bến Lức (Long An), Đáng và Tâm dọa đánh đập chị Hằng để cướp 1,6 triệu đồng và 2 nhẫn vàng. Hai tên này còn buộc chị Hằng gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến chuộc nếu không sẽ giết chết. Chị Hằng sợ hãi điện thoại cho bạn trai là anh Nhiều, ngụ ở Tiền Giang để cầu cứu. Anh Nhiều mang 10 triệu đồng đến bến xe Miền Tây thì Tâm ra lấy tiền, thả người.

Ngoài 3 vụ nói trên, bọn cướp khai nhận thực hiện thêm 8 vụ khác cũng với thủ đoạn tương tự. Hầu hết các nạn nhân sau khi bị cướp đều trình báo với cơ quan Công an nơi được thả xuống. Sau khi tiếp nhận các thông tin này, đầu tháng 11-2015, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án, phối hợp cùng Công an quận Bình Tân triển khai truy bắt bọn cướp. Hiện tại còn 1 đối tượng nữa trong băng nhóm này vẫn chưa bị bắt.
Phương Tuyền
.
.
.