Hà Nội:

Băng cướp "đồng nát" sa lưới

Thứ Hai, 14/03/2005, 00:00

Sau khi đánh thuốc mê bảo vệ, 5 đạo chích nông dân đàng hoàng khuân đồ của công ty. Vì ít hiểu biết, chúng mất đến 5 giờ để khua khoắng nhưng cũng chẳng lấy được nhiều đồ đạc có giá trị. Chúng sa lưới khi chưa kịp tẩu tán chỉ vì một lý do buồn cười.

Thủ phạm là Đàm Thị Hương (30 tuổi), Nguyễn Thị Sóng (35 tuổi), Lương Thị Bích Thiệp (36 tuổi), Ma Thị Kết (29 tuổi), Ma Thị Nguyệt (39 tuổi) đều ở Sơn Dương (Tuyên Quang). Do cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên họ cùng nhau xuống Hà Nội đăng ký đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Sau một thời gian học tiếng ở Công ty Cửu Long, đóng ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, một số học viên, trong đó có Đàm Thị Hương và Nguyễn Thị Sóng quá nghèo, không lo đủ tiền phải bỏ dở chừng.

Vì vi phạm hợp đồng nên họ không được Công ty trả lại số tiền đã đóng. Về làm ruộng tiếp nhưng trong lòng họ ấm ức, luôn nghĩ đến cách lấy lại tiền của Công ty. Đến khi biết ngày 6/3, Thiệp sẽ xuống Hà Nội tập trung để bay sang Đài Loan, Hương đã nhờ Thiệp tạo điều kiện để vào Công ty lấy trộm đồ đạc, "gỡ gạc" những khoản tiền đã đóng.

Đúng hẹn, chiều 4/3, Thiệp, Kết, Nguyệt, Hương, Sóng và một thanh niên (bạn Hương) gặp nhau ở Hà Nội. Thiệp và Hương vạch kế hoạch đột nhập vào Công ty lấy đồ đạc. Vì có nghề y tá nên Thiệp được giao nhiệm vụ đi tìm mua thuốc ngủ, sau đó tìm cách cho chị Nhung, bảo vệ Công ty uống để cả bọn dễ bề hoạt động.

Sau khi chia tay nhau, Thiệp, Kết, Nguyệt ra hiệu thuốc mua 10 viên thuốc an thần Stilur, 1 chai coca-cola và 1 gói kẹo. Về đến công ty, Thiệp nghiền nhỏ 2 viên thuốc, rồi bảo Nguyệt và Kết lấy 5 cái cốc rót đầy coca-cola, mời chị Nhung và 1 học viên khác xuống liên hoan chia tay trước khi Thiệp bay đi Đài Loan. Để tránh nhầm lẫn, bọn Thiệp bỏ thuốc ngủ vào  2 cốc dài, còn 3 cốc ngắn dành cho chúng. Sau khi uống hết cốc nước, chị Nhung thấy mắt díp lại, nên xin phép lên tầng 2 ngủ. Bọn Thiệp đã tìm cách lấy được chìa khoá cổng Công ty, sau đó vòng ra ngoài đón bọn Hương vào lấy đồ đạc.

Hầu hết những đối tượng này đều xuất thân là người lao động, chưa có tiền án, tiền sự. Chỉ vì lòng tham nhất thời và kém hiểu biết pháp luật, họ đã phạm tội. Họ thậm chí không nhận biết được đồ đạc nào có giá trị cao. Ngoài 2 bộ máy vi tính, 3 nồi cơm điện, chúng toàn lấy mâm nhôm, chậu nhôm, 2 bình ga (nhưng chẳng lấy bếp ga)…

Suốt từ 21h đến tận 2h sáng, cả nhóm loay hoay tháo dỡ đồ đạc khuân xuống tầng 1, sau đó lần lượt tháo tất cả rèm cửa trên các tầng xuống để gói ghém. Đến khi gần xong, đối tượng Nguyệt khát nước quá chạy lên phòng chị Nhung ngủ, đập cửa xin cốc nước vì… dọn đồ mệt quá. Lúc này, thuốc ngủ đã hết tác dụng, chị Nhung đang mơ màng thì nghe tiếng Nguyệt gọi. Chạy ra, chị thấy mọi thứ ngổn ngang liền kêu toáng lên rồi gọi điện báo Công an. Khi Công an phường Định Công triển khai lực lượng đến nơi, các đối tượng này vẫn cuống quýt chạy ra chạy vào…

Trong phòng giam của Công an quận Hoàng Mai, khuôn mặt của 5 đối tượng phạm tội trông lo sợ đến thiểu não. Lương Thị Bích Thiệp cứ ôm mặt khóc, cô ta không biết giải thích với gia đình như thế nào vì đến hạn bay đi Đài Loan, lại "bay" vào nhà giam

Hòa Giang
.
.
.