Bình Phước:

Băng côn đồ hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở Đồng Nai

Thứ Năm, 07/07/2005, 07:40

Gần 2 tháng nay, bọn côn đồ ở  ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lộng hành vô cớ, tụ tập uống rượu và ngang nhiên hành hung bất kể ai.

Tối 6/6, tài xế Bùi Đức Lợi điều khiển xe tải Kamaz BKS 47K-4843 chở hạt điều từ hướng Đức Phong (huyện Bù Đăng) về xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Đến đoạn đường gần cầu Đắc Tơ thì xe bị bó phanh không chạy được nữa. Tài xế Bùi Đức Lợi bảo phụ xế Nguyễn Trường Một chạy về cơ sở chế biến hột điều Quê Hương (đóng trên xã Đồng Nai), gọi công nhân ra phụ đẩy xe đến đoạn đường rộng để không cản trở giao thông. Trong lúc chờ đợi, Bùi Đức Lợi bẻ mấy cành cây bên đường cắm trước và sau xe để làm hiệu cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Sau 10 phút, một thanh niên tên là Bom Bo ở thôn 5, xã Đồng Nai chạy xe gắn máy qua, thấy xe Kamaz nằm ngay trên đường liền văng tục chửi thề. Sau vài phút đôi co với tài xế, Bom Bo quay về xã Đồng Nai dẫn thêm 5 thanh niên mang hung khí tấn công anh Lợi. Thấy đám thanh niên quá hung hãn, lại có vũ khí, anh Lợi tránh mặt. Đám thanh niên vừa la lối chửi mắng, vừa dùng đá, dao, gậy…  đập vỡ kính và móp đầu xe tải.

Cùng lúc này, số công nhân cơ sở chế biến hạt điều Quê Hương cũng vừa tới, anh Lợi bước ra liền bị bọn côn đồ dùng hung khí chém trọng thương cùng 3 công nhân là các anh: Trần Văn Hoàn, Nguyễn Văn Thắng, Điểu Trương. Còn lại 3 công nhân khác là Đỗ Viết Cương, Đặng Văn Xuân, Điểu Dân bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại gia đình.

Một người dân đang sống ở ngã ba chợ cho biết: "Bọn côn đồ ở đây lộng hành vô cớ, ngang nhiên hành hung bất kể ai diễn ra đã gần hai tháng nay. Chúng tụ tập uống rượu ở các quán nhậu ngã ba chợ, thích đánh ai thì đánh, không cần biết đúng sai. Ngày16/5, chúng đã xông vào hành hung và đập vỡ xe gắn máy của ông Nguyễn Thái Sơn chỉ vì… thấy ông đi xe mà ngứa mắt. Vụ việc mới được Công an xã giải quyết xong, nhưng không có hình thức xử lý nghiêm nên chúng vẫn tiếp tục lộng hành. Là những người dân sống ở đây, chúng tôi rất lo sợ bởi tính hung đồ của bọn chúng".

Tiếp xúc với chúng tôi, chủ doanh nghiệp chế biến hạt điều Quê Hương, ông Bùi Đức Vương than thở: "Tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở đang gặp khó khăn vì điều nhân liên tục bị rớt giá. Sau vụ bị bọn côn đồ hành hung, xe ôtô bị hư hỏng nặng, công nhân người bị thương, người phải nằm viện, tinh thần hoang mang lo sợ. Đã vậy, bọn côn đồ còn rú ga chạy qua cổng, dùng đá ném vào xí nghiệp và nhà ở của công nhân để hăm dọa. Chúng tôi đã báo cáo với Công an huyện Bù Đăng và Công an xã Đồng Nai, nhưng chưa có kết quả xử lý. Nếu không có sự can thiệp của Công an và chính quyền các cấp, có lẽ cơ sở của chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất, hoạt động được".

Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp trấn áp băng côn đồ không để chúng tiếp tục lộng hành

Anh Ngọc
.
.
.