Bạn rượu… trộm xe

Thứ Bảy, 19/02/2005, 07:58
Sau khi lấy được xe, 3 tên thống nhất để cho Tâm, Đạt mang xe đến nhà Nguyễn Mạnh Cường, 21 tuổi, ở phường Lê Thanh Nghị đem đi bán hộ. Chưa bán được thì Cường đã bị các trinh sát Công an thành phố Hải Dương bắt giữ.

Hoàng Trung Kiên, 31 tuổi, thường trú ở 73, Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Khoảng năm 2003, Kiên cùng vợ đến khu 15, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương để mở dịch vụ Internet, nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc, còn việc làm chính của vợ Kiên là buôn bán ma túy và thị đã bị bắt, hiện đang trong thời gian thụ án.

Từ khi vợ vào tù, Kiên loay hoay chẳng kiếm đâu ra tiền, chỉ vật vạ ăn bám bố mẹ hoặc người thân. 22h ngày 10/2 (tức mùng 2 Tết ất Dậu), Trần Quang Trung, thường trú ở phố Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương đến nhà trọ của Hoàng Trung Kiên chơi. Tại nhà Kiên lúc đó có 2 người bạn rượu là Phùng Đức Tâm, 18 tuổi; Nguyễn Đình Đạt, 17 tuổi (đều ở phường Phạm Ngũ Lão).

Sau khi cả nhóm uống rượu say, Trung lên gác xép ngủ. Kiên, Đạt, Tâm ngồi dưới bàn mưu tính kế chiếm đoạt chiếc xe máy của Trung bán lấy tiền. Kiên lên gác nhẹ nhàng nói: "Ông Trung ơi, đưa chìa khóa, tôi cất xe để ngủ cho ngon!".

Sau đó Kiên mở khóa,  lại lên trả Trung ngay, Trung rất yên tâm và ngủ ngon lành. Kiên lấy tuốc-nơ-vít mở ốc đèn pha, rút dây đấu lại điện để cho Tâm, Đạt nổ máy phóng đi. Khi Trung tỉnh dậy thấy mất xe nhưng không nghi cho Kiên vì anh ta cũng hốt hoảng đi tìm hộ.

Khi các trinh sát xuống hiện trường xác minh vụ việc, Kiên vẫn giả bộ như không biết gì. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định chính Kiên là một trong những thủ phạm của vụ án

Hữu Tạo
.
.
.