Anh trai đâm chết em ruột chỉ vì cái hàng rào

Chủ Nhật, 04/08/2019, 15:30
Trên đường đi nhậu về, A Lăng Phinh ghé lại hàng rào nhà anh trai là A Lăng Lập để “trút nỗi buồn”. Ở trong nhà, Lập lại nghĩ em trai phá hàng rào nhà mình lớn tiếng la mắng. Đỉnh điểm, Phinh nhặt đá ném về phía anh trai nhưng không trúng, còn Lập chạy vào nhà lấy cây lao xông đến đâm em trai tử vong…

Ngày 4-8 Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo A Lăng Lập (SN 1973, ngụ thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam). 

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 6-10-2017, sau khi nhậu xong, trên đường đi về, A Lăng Phinh (SN 1976, em trai Lập) có đứng trước cổng nhà Lập. Lập sợ Phinh phá hàng rào nên nhắc nhở: “Mày làm cái chi đó, đừng có làm bậy bạ cái hàng rào để trâu bò đi vào”.

 Bị cáo A Lăng Lập tại tòa. 

Không chịu thua, Phinh đáp trả: “Anh biết cái gì”. Đỉnh điểm, Phinh nhặt cục đá và liên tục ném về phía anh trai nhưng không trúng. Bực tức, Lập chạy vào nhà bếp lấy cây dụ bằng sắt dài 2,4m (loại dùng đâm trâu trong các lễ hội) ra “nói chuyện”.

 Thấy vậy, Phinh lấy một đoạn cây gỗ của hàng rào đánh vào vùng thái dương bên trái của Lập gây thương tích. Bực tức, Lập cầm cây lao chạy đến đâm Phinh khiến Phinh tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Kết luận giám định pháp y, Phinh chết do vết thương thấu ngực, gây đứt cung xương sườn, mất máu cấp, suy hô hấp và truỵ hoàn không hồi phục. Trong khi đó, theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần, bị cáo Lập bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên sơ thẩm ngày 28-3-2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lập 7 năm tù về tội giết người. Tại phiên phúc thẩm ngày 2-8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lập, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Hoài Thu
.
.
.