11 trẻ em bị bắt cóc chỉ là tin đồn nhảm

Thứ Năm, 05/07/2012, 12:55
Gần một tuần nay ở Quảng Trị dấy lên tin đồn 11 trẻ em ở làng Thiện Chánh, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ bị kẻ xấu bắt cóc, gây hoang mang cho người dân tại địa phương. Sự thật, đây chỉ là tin đồn nhảm nhí...

Sáng 4/7, ông Lê Hữu Kính, Trưởng Công an xã Cam Thủy, cho biết: Gần một tuần qua, Công an các xã và người dân ở địa phương liên tục gọi điện tới ông hỏi về tin đồn 11 trẻ em bị bắt cóc. Qua xác minh, biết được thông tin xuất phát từ 2 học sinh lớp 8 của Trường THCS Lê Lợi, xã Cam Thủy, tên là L. và H.

Chiều 28/6, tại vùng rừng cây bụi giáp ranh giữa thôn Thiện Chánh và thôn Tân Xuân, xã Cam Thủy, cháu L. (trú thôn Cam Vũ 3, xã Cam Nghĩa) đang hái quả muồng ở đây thì gặp cháu H. (trú thôn Tân Xuân), H. đưa 2 cổ tay của mình có những vết lằn đỏ cho L. xem và kể rằng, H. cùng nhiều trẻ em, học sinh khác khoảng 11 người, bị một số người xấu đi xe ôtô con màu trắng bắt cóc, trói hai tay và nhét ở cốp xe. Những người bắt cóc lúc ngang qua vùng rừng cây bụi này thì dừng lại, vì thế H. lén thoát thân được…

Thông tin trên đã nhanh chóng lan ra khắp xã Cam Thủy, rồi huyện Cam Lộ và cả tỉnh Quảng Trị và được một số người thêu dệt, đồn thổi thành câu chuyện ly kỳ. Ngay sau thông tin, Công an xã Cam Thủy đã xác minh chi tiết sự việc, khẳng định đó chỉ là tin đồn nhảm.

Cháu H. là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mỹ và chị Đào Thị Vân ở thôn Tân Xuân, đã nhiều lần bỏ nhà đi "bụi". Trước khi bịa ra thông tin mình bị bắt cóc, H. bỏ nhà, đi lang thang ở Công viên Lê Duẩn, TP Đông Hà. Tại đây, cô Lý là giáo viên của trường nơi H. học tình cờ thấy và tìm cách giữ cháu lại, đồng thời gọi điện báo Hiệu trưởng nhà trường để nhờ Công an Cam Thủy thông báo cho vợ chồng anh Mỹ đến đưa con về...

Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Mỹ. Thấy khách lạ, H. trốn ra vườn cho đến lúc mẹ và em trai gọi nhiều lần mới chịu vào. H. trông phổng phao hơn tuổi, nhưng nước da xanh vàng. Hỏi chuyện em bị bắt cóc, H. kể khá liền mạch, nhưng nội dung câu chuyện thì đầy mâu thuẫn.

Chị Vân nước mắt ngắn dài nói rằng, 3 năm nay H. có biểu hiện sức khỏe không bình thường, hay đi lang thang. Trưa 28/6, vợ chồng họ đang làm mướn cho các chủ rừng ở thôn thì H. bỏ nhà đi. Biết tin, họ chạy về đi tìm khắp nơi, đến chiều tối mới tìm được H. ở vùng rừng giáp ranh giữa Thiện Chánh và Tân Xuân...

Qua tìm hiểu cho thấy, thôn Tân Xuân cách trung tâm xã chừng 3km, nhưng nối bằng con đường đất cấp phối, hai bên nhà cửa thưa thớt. Thôn hầu như không có quán xá, cuộc sống của phần lớn các hộ dân gặp nhiều khó khăn do không có đất đai sản xuất. Học sinh theo học lên các cấp 2 và 3 khá ít.

Trong làng, tuổi như H. chỉ có vài em. Có lẽ chính vì cuộc sống lam lũ, môi trường sinh hoạt giải trí không phức tạp mà các bậc phụ huynh chủ quan với cách chăm nuôi, dạy dỗ con mình. Từ sự việc của H. và tin đồn nhảm trên, thiết nghĩ người dân và chính quyền nơi đây cần quan tâm hơn trong công tác giáo dục con em, cũng như đẩy mạnh đầu tư sản xuất cho người dân

Thanh Bình
.
.
.