Yêu ngoài phố

Thứ Bảy, 03/06/2006, 08:18
Phần đường dành cho người đi bộ trên cầu bị chiếm dụng vào những việc như thả diều, buôn bán và gần đây vào ban đêm nhiều người chở nhau lên cầu ngồi... tâm sự. Họ ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn say đắm, mặc người đi đường, khói bụi xung quanh.

Tại TP Hồ Chí Minh gần đây khi lưu thông trên một số cây cầu như cầu Sài Gòn (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)... tôi cũng như nhiều người khác thường chứng kiến những hình ảnh không đẹp chút nào.

Phần đường dành cho người đi bộ trên cầu bị chiếm dụng vào những việc như thả diều, buôn bán và gần đây vào ban đêm nhiều người chở nhau lên cầu ngồi... tâm sự. Họ ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn say đắm, mặc người đi đường, khói bụi xung quanh.

Không chỉ cây cầu mà nhiều công viên cũng là địa điểm thu hút rất đông đảo các cặp tình nhân. Nhiều công viên được ưu ái bình chọn là "thiên đường tình" như Công viên Tao Đàn (quận 1), Lê Văn Tám (quận 3), 30-4 (quận 1), Văn Lang vào các buổi tối đều dập dìu những đôi yêu nhau.

Nhiều hôm chạy ngang qua, tôi bắt gặp hình ảnh có nhiều nàng nằm dài trên yên xe, chàng đắm đuối bên nàng, họ âu yếm nhau tình tứ và "nóng" không thua phim ảnh của làng Hollywood bên trời Mỹ, mặc cho người qua kẻ lại tấp nập trên đường, trẻ em nô đùa trong công viên...

Sau nhiều lần quan sát, tôi để ý rằng những người "vô tư" này sau một hồi ngồi say sưa nói chuyện trên trời dưới đất, khi về họ rất thường hay quên một thứ. Đó là… rác! Nào là xác mía, lon bia, vỏ đậu phộng rơi vãi khắp mép cầu. Từ những điều trông thấy, nay đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để những hình ảnh không đẹp trên không còn hiện diện trên phố phường nữa

Kiều Dung
.
.
.