Xin cám ơn Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Ba, 28/09/2004, 15:40
Tôi kính chúc sức khỏe các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, y tá, hộ lý của Viện Tim mạch Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị - bằng những tiến bộ khoa học và bằng tấm lòng "lương y như từ mẫu" của mình - sẽ làm việc tận tụy vượt qua những khó khăn mà dư luận xã hội đang có nhiều ý kiến về ngành Y tế.

Vừa qua, tôi bị cơn cao huyết áp đột biến  "240/120", ngực co thắt nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị. Sau 10 ngày điều trị tại Khoa Nội A, huyết áp tuy có ổn định, nhưng đau co thắt ngực không giảm, kể cả cường độ, số lần và thời gian đau. Bệnh viện Hữu Nghị đã mời Giáo sư Nguyễn Lân Việt, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trực tiếp khám, chẩn đoán, hội chẩn. Giáo sư Việt chỉ định tôi phải đến Viện Tim mạch để điều trị. Kíp kỹ thuật viên trực tiếp điều trị cho tôi là bác sĩ Phạm Mạnh Hùng chịu trách nhiệm chính cùng với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và các y tá, hộ lý. Sau khi chụp mạch vành, kết quả: Tim tôi bị hai nhánh hẹp 95%, một nhánh hẹp từ 30 - 40%.  

Thực tâm mà nói, tôi đã nhiều lần đến Viện Tim mạch thăm người nhà, bạn bè, đồng đội điều trị ở đây và cũng được nghe nhiều ý kiến khác nhau... Chúng tôi thường nói đùa với nhau "chuyện thường ngày ở viện". Lần này tôi phải nhập viện, trực tiếp điều trị tại Khoa tim mạch. Trong tâm tư của tôi có nhiều điều lo lắng. Thế nhưng, khi được Giáo sư Nguyễn Lân Việt trực tiếp khám, động viên và quyết định phương hướng xử lý, làm cho tôi yên tâm, những băn khoăn, vướng mắc được giảm bớt. Quả nhiên, sau khi chụp mạch vành, khẳng định sự chẩn đoán và phác đồ điều trị mà Giáo sư Nguyễn Lân Việt chỉ định đối với tôi là hoàn toàn chính xác.  

Kíp điều trị cho tôi hôm ấy đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tay nghề thuần thục, coi bệnh nhân như người nhà. Sau khi chụp mạch vành, bác sĩ Hùng, bác sĩ Hiếu đã trao đổi với tôi và người nhà là sau khi thông mạch cần phải đặt hai giá đỡ và thông báo chất lượng, giá cả của mỗi loại để bệnh nhân và người nhà tự chọn. Tôi đã được thông các chỗ hẹp của mạch vành tim và đặt hai giá đỡ.

Sau đó, tôi được chuyển sang phòng hậu phẫu. Ở đây tôi gặp một ê-kíp 100% là cán bộ trẻ, làm việc thống nhất như một guồng máy, vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng, ân cần, cởi mở  làm cho bệnh nhân rất yên tâm. Nằm điều trị ở Viện Tim mạch Bạch Mai không dài nhưng tôi được chăm sóc, chữa chạy chu đáo, tận tình. Đến nay, tôi không còn co thắt ngực, huyết áp tương đối ổn định, người thoải mái dễ chịu. Tôi không gặp một tình tiết trở ngại nào về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ giữa bác sĩ, y tá, hộ lý với bệnh nhân.  

Nay tôi viết lại một số điều mắt thấy, tai nghe và cách làm việc của những cán bộ chuyên môn ở những bộ phận phục vụ của Viện Tim mạch Bạch Mai, không phải để nói với riêng tôi mà đối với nhiều bệnh nhân đang điều trị như tôi cũng được đối xử ân cần, chu đáo

Nguyễn Ngọc Bổng (91, khu tập thể Bộ Công an, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)
.
.
.