Thư cảm ơn "Các anh đã vì dân phục vụ"

Thứ Bảy, 26/09/2009, 09:55
Đêm ngày 1/9/2009, kẻ gian đã đột nhập vào gia đình tôi tại TT15, Văn Quán, Hà Đông trộm một số tài sản. Sau khi phát hiện sự việc trên, sáng 2/9/2009 chúng tôi đã có đơn trình báo tại Công an phường và Công an quận.

Mặc dù đúng vào ngày nghỉ Lễ nhưng đồng chí Trưởng Công an quận Hà Đông đã cử các đồng chí Cảnh sát hình sự của quận và Cảnh sát khu vực xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra và được biết vụ án đã được khám phá, đối tượng trộm cắp đã bị bắt.

Giá trị tài sản của gia đình tôi bị mất không lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm, không quản gian khó vất vả ngày đêm, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công an quận, vụ án đã được khám phá, niềm vui, niềm tin của gia đình tôi được nhân lên rất nhiều.

Thay mặt gia đình chúng tôi gửi lời cám ơn đến các cán bộ chiến sỹ Công an đã luôn rèn luyện, thực hiện đúng tiêu chí "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Phạm Thị Dổi (TT15 - Văn Quán, Hà Đông)
.
.
.