Thư cảm ơn

Thứ Hai, 04/04/2005, 15:27

Chúng tôi là bố mẹ của cháu Lê Xuân Hoài, bị tên côn đồ hung hãn sát hại ngày 6/3, tại Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công an phường Quỳnh Mai, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã mưu trí, dũng cảm truy bắt kịp thời kẻ giết người, thu giữ vũ khí, tang vật.

Cảm phục tinh thần chiến đấu hy sinh thầm lặng trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự quyết liệt, nóng bỏng đầy nguy hiểm, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Các đồng chí thật xứng đáng với danh hiệu cao quý "Người chiến sỹ an ninh Thủ đô", "Người chiến sỹ Công an nhân dân".

Qua sự việc này, chúng tôi nhận thức được sâu sắc rằng, những thành tích to lớn đó bắt nguồn từ sự thống nhất lãnh đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Quỳnh Mai đã tạo được một mạng lưới khổng lồ, bủa vây, xiết chặt những kẻ vi phạm pháp luật, đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân. Trân trọng cảm ơn Ban Biên tập, phóng viên Báo CAND đã kịp thời động viên, chia sẻ nỗi đau xót, mất mát của gia đình chúng tôi.

Thay mặt gia đình
Lê Xuân Thi

.
.
.