Tấm gương trung thực

Thứ Tư, 18/05/2005, 08:40
Đầu tháng 5, khi bán chiếc xe khách giá 450 triệu đồng cho anh Nguyễn Quang Sơn, khối 5B, phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An), cô thủ quỹ Công ty TNHH Minh Trường Sinh (Hà Nội), Nguyễn Thị Huế thu thiếu 50 triệu đồng. Khả năng thu hồi số tiền trên là rất khó vì chủ hàng đã đưa xe về thành phố Vinh cách đó hơn 2 giờ. Huế liền báo ngay cho Giám đốc công ty tin này.

Tuy không mấy hy vọng, nhưng ông Giám đốc Công ty Minh Trường Sinh vẫn cho nhân viên tìm cách liên lạc bằng điện thoại với khách hàng. Đầu dây bên kia, anh Sơn tỏ ra rất thông cảm, hứa sẽ báo cho gia đình kiểm tra lại khoản tiền đã đưa anh mang đi. Mọi người hết sức lo ngại cho cô thủ quỹ, vì số tiền trên là quá lớn đối với cô gái mới từ nông thôn Thái Bình ra làm việc cho công ty. Nhưng kết quả thật đáng mừng.

Khoảng hơn 20 phút sau, anh Sơn khi đó đang trên đường về thành phố Vinh đã thông báo và đề nghị công ty cho người vào lấy khoản tiền thiếu. Anh sẽ đợi ở chân cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Anh Sơn còn từ chối cả khoản tiền mà công ty xin biếu anh để gọi là "tạ ơn"

Minh Lê
.
.
.