TP HCM: “Cò casino" biên giới tràn về thành phố

Thứ Tư, 19/01/2011, 15:37
Báo CAND có bài viết "Vượt biên thử vận đỏ đen" phản ánh tình trạng nhiều du khách khi đến tham quan hệ thống siêu thị miễn thuế Mộc Bài đã bị nhiều "cò casino" đeo bám, mời mọc vượt biên sang biên giới thử vận may để rồi rước những bi kịch thảm hại.

Hiện nay, các "cò" thay đổi chiến thuật, co cụm hoạt động, hạn chế tình trạng công khai lôi kéo khách tại cửa khẩu, mà đổ bộ xuống khu vực TP HCM… "câu cá".

Người phản ánh thực trạng trên với chúng tôi là anh Sỹ Nguyễn, ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7. Anh Sỹ Nguyễn cho biết, thông qua một người bạn từng sang vui vẻ tại hệ thống casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài là cửa khẩu Bavet, anh có được số điện thoại của vài tay cò casino.

"Khi được bạn trao số, sáng 6/1, tôi gọi điện vờ thăm hỏi, ai dè đầu dây bên kia sốt sắng bảo tôi điện đúng địa chỉ và rủ rê sang Bavet vui vẻ. Qua theo dõi các bài viết của Báo CAND về nạn cò casino kết hợp với các chủ sòng câu con mồi người Việt sang biên giới xẻ thịt, tôi tất nhiên từ chối lời mời tẩm thuốc độc kia" - anh Sỹ Nguyễn nhớ lại: "Nhưng gã nọ cứ ra sức gọi mời. Gã hỏi tôi "anh ở đâu để em chạy sang" và chỉ sau khoảng 15 phút, gã đã có mặt tại quán cà phê nơi tôi đang ngồi uống trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh). Gặp mặt, gã nọ giới thiệu tên Dũng, là điều hành của casino Le Macao".

Qua quá trình trò chuyện, Dũng cho biết một số tay chơi cùng ngụ quận Bình Thạnh điện thoại cho gã yêu cầu sắp xếp chuyến vượt biên thử vận may. Để chuyến đi được chu đáo, an toàn, Dũng rời Tây Ninh, đích thân đến gặp gỡ, trao đổi thời gian, địa điểm đón khách. "Lúc chìa cho tôi tấm cardvisit, Dũng bảo tôi nên sang một lần cho biết. Mọi chi phí đi lại, ăn uống chẳng lo tốn kém gì vì nhà cái sẽ lo việc ấy".

Kings Crown- phức tạp khách sạn, nơi ông Minh bị "tàn sát".

Anh N.V.H., ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng được "cò casino" tiếp cận kiểu như vậy. Trao đổi với chúng tôi, anh H. không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Hổng hiểu từ đâu mà tay "cò" có được số điện thoại của tôi. Hai ngày trước, khoảng 16h chiều, gã gọi điện thoại tự giới thiệu là Hải, nhân viên của sòng bạc 5 sao Le Macao và ngỏ ý mời tôi sang bên ấy tham quan một chuyến. Thấy tò mò, tôi hẹn gã tại một quán cà phê gần nhà để tiện trò chuyện. Khoảng 30 phút sau, gã có mặt. Đó là người đàn ông vóc dáng cao to, mặt rỗ hình chữ điền, trông rất dữ tướng".

"Tôi muốn đi lắm nhưng ngặt nỗi hổng có hộ chiếu nên bó tay" - anh H. bộc bạch. "Chuyện nhỏ như con thỏ, vụ đó anh để em lo" - cò Hải quả quyết: "Chỉ cần anh chịu khó sang tham quan là vinh dự cho tụi em rồi. Còn ba cái vụ đi lại, ăn uống, hộ chiếu hộ chéo có gì. Cuối tuần mà anh sang bển là vui lắm. Ngày thường khách qua ít chứ vào 2 ngày thứ bảy, chủ nhật, khách đông nghẹt. Lúc đó có đá gà, có múa lửa, nhảy sex, rượu bia phục vụ miễn phí…, vui ngất trời".

Khi anh H. bảo còn có mấy chiến hữu cũng muốn qua một lần cho biết, Hải sốt sắng chìa tấm cardvisit với lời dặn "có gì anh đưa số của em cho mấy ảnh tiện liên lạc. Chỉ cần mấy ảnh chịu đi thì em sẽ đến đón tận nhà. Tiếng là ở Tây Ninh chứ em rành đường sá Sài Gòn lắm, em xuống đưa khách đi hoài chứ gì".

Trước khi rời khỏi quán, Hải bỏ nhỏ với anh H.: "Mấy bạn anh em chưa dám chắc chứ riêng anh, nếu ngại anh không cần phải mang tiền bạc gì cả. Qua Bavet tham quan, nếu thích làm vài ván giải trí, em sẽ bảo nhà cái cho anh mượn. Nếu thắng, anh trả lại họ tiền đã vay. Thua thì sau này về Việt Nam trả cũng được".

Từ phản ánh trên của 2 anh Sỹ Nguyễn, H. về tình trạng "cò casino" biên giới tràn về TP HCM tìm cách tiếp cận, rủ rê khách vượt biên thử vận may, mới thấy thủ đoạn thâm độc của các tay chủ sòng. Ông Trần Minh, một đại gia ngành may ở quận Tân Bình, nay chỉ còn da bọc xương vì bị đám cò "bán sống" cho chủ sòng xẻ thịt, cho biết: "Trước khi trổ chiến thuật mời gọi, rủ rê, đám cò đã điều nghiên về nhân thân, tài sản con mồi rất kỹ.

Ai đó khi bị chúng đưa vào tầm ngắm rồi, dẫu họ không có máu đỏ đen, chưa từng muốn xuất ngoại cũng khó thoát khỏi thòng lọng mà chúng giăng mắc. Ngày lại ngày bị chúng gọi điện thoại, nhắn tin rủ rê với những lời đường mật như "có múa lửa", "chẳng tốn chi phí gì", "vay trước trả sau"…, con mồi dù kiên định cỡ nào cũng sớm bị hạ gục, như tôi là ví dụ điển hình. Mà cái nòi cờ bạc càng thua càng cay cú, càng cay cú càng thua, đến khi sực tỉnh thì chuyện quá muộn"

N. Thành Dũng
.
.
.