Sự thật về một mối tình trái pháp luật

Thứ Năm, 26/05/2005, 07:38
Mối quan hệ tốt đẹp ấy rồi cũng được hai gia đình anh Dương và chị Loan đồng thuận, vun đắp và chị Loan đã chấp nhận cho anh Dương về nhà mình sống như một người chồng.

Báo CAND số 123, ra ngày 12/10/2004 có đăng bài "Phải nghiêm trị kẻ hành hung làm nhục thầy giáo Trịnh Văn Tuấn". Sau khi báo phát hành, chị Nguyễn Thị Loan đã đến Tòa soạn khiếu nại. Chị Loan khẳng định, anh Nguyễn Xuân Dương chính là chồng mình. Chị Loan đưa ra cho chúng tôi nhiều thư từ, hình ảnh và nhiều chứng cứ khác chứng minh rằng từ năm 1984, anh Dương đã ăn ở và chung sống với chị như vợ chồng. Tuy chưa làm hôn thú nhưng mối quan hệ của họ đã được cả gia đình hai bên công nhận và họ đã có một người con trai 15 tuổi (SN 1990).

Để bảo đảm tính khách quan, chúng tôi tiến hành xác minh được biết: Năm 1983, thông qua mối quan hệ bạn bè, anh Dương quen biết chị Loan, lúc đó đang là Trưởng phòng KCS một Công ty Dược tại quận 3, TP Hồ Chí Minh. Còn anh Dương cũng đang là một sĩ quan trẻ, được đào tạo chính quy và đầy triển vọng trong lực lượng vũ trang. Anh Dương thường lui tới gia đình chị Loan, thấy chị đã một lần gẫy gánh, anh thông cảm và chia sẻ với chị nhiều nỗi vui buồn. Mối quan hệ tốt đẹp ấy rồi cũng được hai gia đình anh Dương và chị Loan đồng thuận, vun đắp và chị Loan đã chấp nhận cho anh Dương về nhà mình sống như một người chồng.

Năm 1990, thời điểm chị Loan sinh cháu Nguyễn N. T. N, anh Dương thường lấy lý do phải "trực đêm" và thường xuyên phải đi "công tác tỉnh". Theo chị Loan cho biết thì vào đêm 27-12-2002, thấy chồng nói đi "công tác quan trọng", vì quá lo lắng, chị Loan điện thoại hỏi thăm chồng thì đầu dây bên kia lại là giọng một phụ nữ. Tưởng nhầm số máy, điện lại lần nữa thì chị nghe: "Máy này là của chồng tao…" đêm ấy cuộc khẩu chiến giữa chị Loan và người đàn bà lạ đã diễn ra khá căng thẳng. Ngay hôm sau, chị Loan đã bị Công an địa phương mời lên làm việc vì  bị người phụ nữ tên T tố cáo chị "chiếm đoạt" chồng là anh Nguyễn Xuân Dương và tống tiền chị T. 100 triệu đồng. Đến lúc ấy, chị Loan mới vỡ ra rằng, chồng mình đã đăng ký kết hôn với một người phụ nữ khác từ 12 năm trước (27/11/1990) và đã có hai mặt con với chị T…

Việc gia đình ông Tuấn tố cáo chị Loan tống tiền là không có cơ sở  vì theo chị Loan, trong đêm  27/12/2002, khi cuộc khẩu chiến giữa hai người phụ nữ xảy ra, trong lúc quá giận chị đã nói: "Nếu cần anh Dương, đưa 100 triệu chị bán cho", đấy cũng là cách "nói cho bõ ghét", không thể coi là tống tiền…

Còn chị Loan vì quá tin tưởng vào anh Dương, quá tin tưởng vào tình cảm mà cha mẹ chồng, cùng những người trong gia đình chồng dành cho mình nên gần 20 năm chung sống, chị Loan đã "quên" đi việc cùng anh Dương đi đăng ký kết hôn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Người đáng lên án trong chuyện này chính là anh Nguyễn Xuân Dương, trong khi đang sống như vợ chồng với chị Loan, nếu cơm không lành, canh không ngọt thì nên đưa nhau ra toà để làm thủ tục tiêu hôn (hôn nhân thực tế) trước khi kết hôn với chị T thì không có gì phải bàn cãi. Đằng này, anh lại lợi dụng việc không làm đăng ký kết hôn với chị Loan để lén đi làm hôn thú với chị T, trong khi vẫn ăn ở với chị Loan như vợ chồng là vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình

Nhóm PV PL-BĐ
.
.
.