Màn kịch đâm xe

Thứ Bảy, 18/02/2006, 06:45
Bất chợt bị xe máy đằng sau đâm nhẹ, chị ngoái nhìn lại. Thấy đuôi xe không hỏng hóc, lại thấy hai thanh niên rối rít xin lỗi nên chị bỏ qua. Nhưng cái túi xách ở giỏ xe được quàng cẩn thẩn vào tay lái đâu rồi, nhìn lên phía trước thì thấy hai thanh niên lúc nãy đang đi xe máy lạng lách cùng hai thanh niên khác. Chị chợt hiểu ra.

16h ngày 25/1, chị Trần Ngọc Huyền trên đường từ nội thành về nhà ở phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội. Đến giữa phố Nguyễn Văn Cừ, bất ngờ một chiếc xe máy phía sau đâm nhẹ vào đuôi xe khiến tay lái chị Huyền loạng choạng.

Chị dừng xe, quay lại phía sau thì thấy hai thanh niên vừa đâm vào xe mình ngượng ngập xin lỗi. Họ rối rít thanh minh vì mải nói chuyện nên không để ý người đi phía trước. Ngó phía đuôi xe, chị Huyền thấy xe không bị hỏng hóc gì nên mỉm cười bỏ qua. Hai thanh niên lễ phép cảm ơn rồi phóng vù đi rất nhanh.

Không chút nghi ngờ, chị Huyền nhấn ga đi tiếp. Nhưng rồi chị giật mình khi thấy giỏ xe của mình trống không. Nhìn lên phía trước, chị Huyền thấy hai thanh niên vừa đâm vào xe mình đang cùng hai thanh niên khác cũng đi xe máy đánh võng, lạng lách rồi mất hút. Giờ thì chị mới biết mình đã bị mắc bẫy những tên "siêu" trộm. Hai đối tượng vờ đâm xe, thu hút chị về phía sau để hai đối tượng phía trên thừa cơ cắt dây túi. Trong túi xách bị mất của chị có một chiếc điện thoại di động, 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Thủ đoạn đánh lạc hướng để lấy trộm tài sản như trên đã diễn ra từ nhiều năm nay, mong rằng người dân phải hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình

M.P.
.
.
.