Cờ bạc đội nốt đá cầu tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội

Thứ Hai, 08/11/2010, 09:08
Theo phản ánh của nhiều người dân, tại khu vực Công viên Bách Thảo - Hà Nội xuất hiện hình thức đánh bạc trá hình dưới hình thức đá cầu lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất trật tự công cộng. Chiều 6/11, chúng tôi đã có mặt tại khu vực Công viên Bách Thảo, đoạn gần cổng số 2 phía đường Ngọc Hà.

La liệt xe máy SH, Dylan được "vô tư" dựng tại sân Công viên Bách Thảo mà không thấy bất kỳ bảo vệ nào hướng dẫn để vào các bãi gửi xe (chẳng bù cho trước đó, thấy chúng tôi lơ ngơ dừng xe trước cổng, chị nhân viên trông bán vé kiêm trông xe còn hỏi "đòn gió" xem chúng tôi đi đâu, chúng tôi bảo vào công viên chơi, chị ta đòi thu bằng được thêm mỗi người hai nghìn đồng, rồi giải thích nếu vào ăn cỗ đám cưới thì mới được miễn phí?!).

Qua cổng, khoảng 150m, chúng tôi thấy khá đông các thanh niên đứng vây quanh sân đá cầu, trong sân là hai đôi nam thanh niên đang đá cầu - loại cầu lông gà. Theo một thanh niên có tên Thành, để tham dự được sàn chơi cá cược này khá đơn giản: Chỉ cần người chơi ưng "đôi vận động viên" nào thì cứ đặt tiền vào đội bên đó; Đặt nhiều được chia nhiều. Số tiền chia chính là số tiền đội bên thua đặt cược. Theo một người dân  thường xuyên tập thể dục tại Công viên Bách Thảo, trò cá cược này đã diễn ra đã khá lâu nên các "cò" đặt cược khá am hiểu về trình độ của các "vận động viên". Chính vì vậy, nếu "vận động viên" nào có "trình" cao hơn sẽ được các "nhà cái" ra kèo có thể chấp  từ 5-7 "quả", tuỳ từng đối thủ…

Chúng tôi thử tham gia vào sân chơi thì được một thanh niên khoảng 30 tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai trông bụi bặm hất hàm hỏi: "Muốn chiến à! Vào đi". Tôi hỏi nếu thắng thì ăn chia như nào, cậu ta cười nhạt rồi giải thích cho tôi, tuỳ từng mức "độ", nếu thắng thì chia cho "vận động viên" - mà cậu ta gọi là "gà" khoảng 20%, còn lại chia nhau, theo tỷ lệ đóng góp của từng người theo độ.

Chỉ trong ít phút, chúng tôi quan sát thấy sàn đá cầu thu hút rất đông các lứa tuổi tham gia cả những người đàn ông trung tuổi đi tập thể dục trong công viên. Kèm theo đó là những tiếng "lóng" vang lên, mời chào của nhà cái, ai theo mấy "chai" thì vào đi, vào đi. Số tiền đặt kèo từ chỗ vài triệu đồng đã nhanh chóng lên đến chục triệu đồng. Và, khi máu ăn thua đã lên đến đỉnh, số tiền được đẩy tăng vọt lên đến 20 triệu đồng…

Đá cầu ăn tiền là hình thức cờ bạc biến tướng tự phát vào mỗi buổi chiều bắt đầu từ khoảng 16h tại Công viên Bách thảo. Sự biến tướng của môn thể thao đá cầu đang có dấu hiệu lan rộng. Đi kèm với đó là các hệ lụy kèm theo dễ nảy sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự khi máu ăn - thua, lời qua tiếng lại khi có sự chia chác không đều, những pha đá cầu ăn điểm không được hai bên chấp thuận.

Rất cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng để không làm phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn được coi là một trong những nơi vui chơi, thư giãn thoáng, đẹp ở trung tâm Thủ đô

Nguyễn Hương
.
.
.