Bệnh viện thị trấn Tĩnh Túc 'chờ' sụt lún, đổ sập

Thứ Năm, 06/08/2015, 18:10
Mấy ngày gần đây, do mưa lớn liên tục kéo dài, tại huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún đất, khiến hàng chục ngôi nhà đối mặt với nguy cơ tụt xuống vực sâu. Đặc biệt, điểm sụt lún tại tổ 6, tổ 7 thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình khiến nền đất đang tụt dần xuống phía dưới, đe dọa sự an toàn của Bệnh viện thị trấnTĩnh Túc và cả khu tập thể của bệnh viện này.

Theo quan sát, điểm sụt lún tại tổ 6, 7 thị trấn Tĩnh Túc có vết nứt rộng chừng 5 - 10 cm kéo dài gần 100 m trên mặt đường Quốc lộ 34, ăn sâu vào phía ta luy dương của mặt đường, khiến 8 ngôi nhà ở ven Quốc lộ 34 đang tụt dần xuống phía dưới và có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. 

Một số hộ dân tại tổ dân phố 3 thị trấn Nguyên Bình ( Cao Bằng) bị sụt lún, đổ sập.

Nguy hiểm hơn, nếu cả vạt đất này bị sập xuống, hàng nghìn mét khối đất, đá sẽ tràn qua khe suối phía dưới,  vùi lấp khu tập thể đang có hơn 30 hộ đang sinh sống và Bệnh viện thị trấn Tĩnh Túc ở bên kia suối, phía dưới Quốc lộ 34. Được biết, những vết nứt này đã xuất hiện từ ngày 3/8. 

Xem xét tại 8 căn nhà ven quốc lộ 34, các vết nứt lớn đã xuất hiện trên tường, trần và móng nhà khiến người dân rất lo lắng. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn chưa chịu sơ tán ra khỏi nhà, bất chấp nguy hiểm đang đe dọa. 

Ông Nông Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình lo ngại, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, chắc chắn điểm sụt lún tại khu vực tổ 6, tổ 7 nói trên sẽ sập xuống. 

Nếu tình huống xấu này xảy ra, không chỉ 8 ngôi nhà ven đường quốc lộ 34 nói trên bị sập mà còn uy hiếp toàn bộ khu tập thể và Bệnh viện thị trấn Tĩnh Túc, kéo theo toàn tuyến Quốc lộ 34 sẽ bị tê liệt, phải tốn kém rất nhiều kinh phí để xây dựng một cây cầu bắc qua khu vực sạt lở. 

Vì vậy, UBND tỉnh Cao Bằng và Bộ Giao thông Vận tải cần sớm có biện pháp can thiệp, gia cố lại chân móng ta luy để giữ lại con đường; đồng thời có biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho Bệnh viện thị trấn Tĩnh Túc và các nhà dân tại khu tập thể nói trên.

Uyên Minh
.
.
.