"Yêu râu xanh" núp ở nghĩa trang

Thứ Năm, 16/12/2010, 09:44
Mặc dù đã có vợ con, nhưng Tuân (36 tuổi) thường nấp ở chỗ vắng thuộc nghĩa trang thôn Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) để "đón lõng" các nữ công nhân đi làm đêm về một mình rồi giở trò đồi bại.

Ngày 15/12, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân, 36 tuổi, trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khoảng 21h30' ngày 14/11, tại khu vực trên, Tuân phát hiện một phụ nữ đi xe đạp tới, liền nấp sát vệ đường. Khi người phụ nữ này đi tới, Tuân từ phía sau lôi ngược xe đạp, rồi bóp cổ người phụ nữ, kéo từ đường đi vào trong khu vực nghĩa trang. Vừa kéo, Tuân vừa tra hỏi nạn nhân "có tiền không, đưa đây". Người phụ nữ hoảng sợ nói chỉ có mấy trăm nghìn, xin nộp hết. Tuân liều lĩnh cởi quần áo nạn nhân dùng làm dây trói, rồi giở trò đồi bại.

Gây án xong, Tuân bỏ trốn. Nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được thông tin, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các lực lượng tham gia truy xét đối tượng; báo cáo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội phối hợp điều tra, truy tìm tội phạm. Ngày 15/12, cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm có đủ chứng cứ về việc phạm tội của Tuân, đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện vào khoảng 19h ngày 7/11, chị H., hiện là công nhân ở Khu công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm cũng bị đối tượng giở trò đồi bại tại khu vực trên. Vì lý do cá nhân, bị hại đã không trình báo kịp thời cơ quan Công an

Phương Thủy
.
.
.