Vừa ra tay cướp xe ôm đã bị tóm

Thứ Ba, 09/06/2009, 17:27
Đến đoạn ngõ vắng, bất ngờ, Sơn rút từ trong người ra một dao nhọn, kề vào mạng sườn anh Hùng, lái xe ôm. Sợ hãi, anh Hùng vội bỏ xe, hô hoán. Tổ tuần tra Công an phường Tứ Liên và lực lượng bảo vệ dân phòng làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời bắt giữ Sơn.

Bắt đối tượng cướp xe ôm trong đêm

Ngày 5/6, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cướp tài sản, tang vật và đối tượng Phạm Văn Sơn, 22 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang lên Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 30/5, Sơn thuê anh Phạm Văn Hùng, 55 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, làm nghề xe ôm chở từ Hiệp Hoà, Bắc Giang đến huyện Sóc Sơn, Hà Nội với giá 50.000 đồng. Khi anh Hùng đưa Sơn đến địa chỉ ở huyện Sóc Sơn, Sơn đột nhiên thay đổi, bảo anh chở về đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Thấy quãng đường phát sinh quá xa, anh Hùng yêu cầu Sơn trả thêm 70.000 mới đi tiếp. Sơn đồng ý mức giá đó. Khi đến đường Hoàng Quốc Việt, anh ta lại bảo anh Hùng cho đến đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.

Đi đến bãi đất trống thuộc tổ 47, cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, anh Hùng linh tính có chuyện chẳng lành nên không đi tiếp nữa mà quay ra. Đến ngõ 210 Nghi Tàm, đoạn thuộc cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, anh dừng xe và mời Sơn xuống di chuyển bằng phương tiện khác để về Bắc Giang.

Bất ngờ, Sơn rút từ trong người ra một dao nhọn, kề vào mạng sườn anh Hùng nói nếu không đi tiếp thì phải bỏ xe máy lại. Sợ hãi, anh Hùng vội bỏ xe lại vừa chạy vừa hô ứng cứu. Thấy tiếng hô, tổ tuần tra Công an phường Tứ Liên và lực lượng bảo vệ dân phòng làm nhiệm vụ gần đó đã có mặt, kịp thời bắt giữ Sơn.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Dream BKS 98H5-7321 và 1 dao nhọn. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận đã cùng 6 đối tượng khác gây ra 11 vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Và tóm gọn những kẻ "đi chợ" đêm

Cùng thời điểm này, Công an quận Tây Hồ đã bắt được nhóm đối tượng chuyên đột nhập vào các gia đình trên địa bàn quận Tây Hồ vào ban đêm để trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng cuối tháng 5/2009, anh Nguyễn Văn Thiện, 34 tuổi, trú tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ gửi đơn đến Công an quận trình báo: Gia đình anh bị kẻ gian vào nhà lấy đi một chiếc ví, bên trong có hơn 10 triệu đồng, 300 USD và 2 chiếc ĐTDĐ (tổng trị giá khoảng 26 triệu đồng).

Quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ đã làm rõ được đối tượng gây ra vụ trộm trên là Nguyễn Quốc Anh (tức Đức), 37 tuổi, trú tại Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ. Đây là đối tượng nghiện ma tuý nặng, có 5 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp và gây rối trật tự công cộng.

Vì nghiện, nên cứ đêm xuống Quốc Anh lại vào khắp các ngang cùng ngõ hẻm để "đi chợ" tìm xem nhà nào sơ hở liền đột nhập vào trộm cắp. Đêm cuối tháng 5/2009, Quốc Anh cùng đồng bọn đã đột nhập vào nhà anh Thiện. Thấy chiếc ví và 2 chiếc điện thoại anh để trên bàn, chúng kiểm tra thấy nhiều tiền liền lấy trộm và rút lui ngay.

Với tinh thần khẩn trương, kịp thời điều tra, bắt giữ thủ phạm gây án, Công an quận Tây Hồ đã làm rõ được nhiều vụ trộm cắp nhức nhối, trả lại sự bình yên trên địa bàn

H.G.
.
.
.