Vụ án tại phường Dư Hàng Kênh: Do mâu thuẫn trong gia đình?

Thứ Sáu, 20/05/2005, 08:17
Cơ quan điều tra CA thành phố Hải Phòng đang nỗ lực tập trung truy bắt bằng được thủ phạm vụ án tại phường Dư Hàng Kênh. Tuy nhiên, có thể giả thiết án mạng xảy ra nghiêng về phía mâu thuẫn trong nội bộ gia đình(?).

Theo lời trình báo của anh Đặng Ngọc Thắng, 49 tuổi (con trai lớn của ông Bảo), hiện đang làm thầy dạy võ - thể dục cho các cơ sở huấn luyện theo hợp đồng tự do, khoảng 9h ngày 17/5, vừa đi làm về, bước vào nhà trên, anh đã thấy bố và 2 đứa con: Đặng Ngọc Long, 13 tuổi và Đặng Thị Nhung, 9 tuổi nằm trên vũng máu, bất động.

Anh Thắng chạy như điên dại xuống nhà ngang (căn nhà nhỏ, cách một cái sân với nhà trên). Thấy cửa khép chặt, anh dùng chân đạp mạnh, cửa bung ra thì thấy vợ anh - chị Dương Thị Quyên, 38 tuổi, trên vùng đầu và khắp cơ thể bê bết máu đã khô đen...

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định: Gia đình ông Bảo có một khu vườn cây, ao cá rộng gần 1.000m2. Ngay sát khu vườn, còn có con mương chảy qua. Do địa hình như vậy, nên mỗi gia đình ở tổ 8, khu Quán Sỏi này đều ở cách xa nhau. Rất có thể tiếng nạn nhân kêu cứu, hàng xóm khó nghe thấy.

Cũng theo lời anh Thắng, thường ngày, căn nhà trên (nhà chính) là nơi 4 ông cháu ở, gồm: Đặng Đình Bảo và các cháu Long, Nhung (con anh Thắng) cùng Đặng Ngọc Việt, 14 tuổi - là con của anh Đặng Ngọc Lợi. Anh Lợi là con trai thứ của ông Bảo. Trong một lần truy bắt cướp, anh đã hy sinh, được Nhà nước truy tặng liệt sĩ năm 2003.

Sau cái chết của chồng, mẹ đẻ Việt bỏ nhà ra đi và hiện đang sống ở Trung Quốc. Cũng từ đó, Việt sống với ông nội và được vợ chồng anh Thắng cưu mang. Việt tính lầm lì, ít nói, thường hay bỏ nhà đi lang thang và mới từ Sài Gòn ra cách đây nửa tháng.

Theo một số người phản ánh: Gần đây, Việt đã nhiều lần đòi ông nội chia cho mình một mảnh đất riêng. Nhất là sau ngày thành phố khởi công xây dựng tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào II chạy sát bên thửa đất nhà ông Bảo thì Việt càng hối thúc ông nội chia phần. Một nguồn tin khác, mẹ của Việt cũng từng giục con bán đất để sang Trung Quốc sống với bà.

Bà con xóm phố cho hay, ông Bảo rất thương cháu nên đã chia phần cho Việt (160m2) và đã được chính quyền làm thủ tục cấp bìa đỏ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, sợ cháu mình còn trẻ người non dạ và lại hay bỏ nhà lang thang sẽ cầm cố, hoặc bán để ăn chơi phung phí nên ông Bảo buộc phải giữ lại không giao cho Việt quản lý. Đây cũng có thể là nguyên cớ xung đột giữa Việt với ông nội và vợ chồng bác ruột.

Cũng theo lời trình bày của anh Thắng, hàng ngày bố anh (ông Đặng Đình Bảo) thường vun xới chăm cây bằng chiếc liềm và con dao phay và một chiếc rìu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu được chiếc liềm còn dính cỏ và con dao phay còn dính đất. Riêng chiếc rìu hiện đã mất. Đặc biệt là trên chiếc áo phông của Việt để lại tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết máu.

Một nguồn tin quan trọng khác, một vài người dân còn nhìn thấy Việt đạp xe ra khỏi nhà lúc sáng 17/5 (trước khi anh Thắng đi làm về khoảng 1 - 2 tiếng). Hiện tới thời điểm này, Việt vẫn vắng nhà, không rõ lý do...

Có lẽ còn quá sớm để kết luận chính xác thủ phạm vụ án. Tin từ phường Dư Hàng Kênh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền phường đã hỗ trợ cho nạn nhân Đặng Đình Bảo 2 triệu đồng. Hiện các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cũng đã tiến hành quyên góp giúp đỡ gia đình ông Bảo trong lúc hoạn nạn

Sông Cấm
.
.
.