Ninh Thuận:

Vì cờ bạc sát hại em vợ

Thứ Tư, 23/02/2005, 00:00

Biết mẹ vợ dành dụm được một ít tiền để trong tủ, hắn lăm le nhòm ngó nhiều lần nhưng chưa có cơ hội ra tay. Hôm đó, khát tiền vì thua bạc, thua độ, nợ nần, hắn lại lần sang nhà vợ và bi kịch đã xảy ra.

Khi các điều tra viên, trinh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an thị xã Phan Rang - Tháp Chàm đến hiện trường thì gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại khu phố 10, phường Phước Mỹ, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm) đã đưa nạn nhân là em Nguyễn Thị Thanh Phụng (16 tuổi) vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM. Theo một số người có mặt, em Phụng, học sinh lớp 11 Trường PTTH Chu Văn An (Phan Rang - Tháp Chàm), bị hung thủ đánh gây thương tích nặng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, gần 30 cán bộ điều tra, trinh sát hình sự đã được tung xuống địa bàn. Dấu vết hiện trường để lại rõ nhất là chiếc tủ đứng của bà Hồng đặt tại phòng khách đã bị cạy khóa. Bà Hồng cho biết, toàn bộ số tiền gần 10 triệu đồng đã bị đối tượng cướp mất.

Tìm hiểu về mối quan hệ với gia đình bà Hồng, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Ngô Anh Tuấn (31 tuổi) là con rể của bà Hồng. Tuấn lấy chị Vân (con gái bà Hồng), đã có một con. Thời gian gần đây, Tuấn thường chơi cờ bạc, độ bida và nợ nần rất nhiều người. Chính từ những dấu hiệu bất thường này, một tổ trinh sát hình sự đã bám sát mọi diễn biến trong sinh hoạt của Tuấn. Có một điều hết sức lưu ý là từ khi hay tin em Phụng bị đánh bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu, mặc dù nhà Tuấn cách nhà bà Hồng chỉ khoảng trăm mét nhưng Tuấn vẫn tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra. Trinh sát còn nắm rõ, Tuấn có lân la hỏi thăm một số bạn bè về tình trạng sức khoẻ của em Phụng.

Sau khi tiến hành điều tra, các trinh sát nhận định Ngô Anh Tuấn là người trực tiếp liên quan đến vụ án. Tuấn được "mời" về cơ quan Cảnh sát điều tra. Biết không thể chối cãi được nữa, Tuấn khai: Do thiếu nợ tiền bài bạc, vì là con rể nên hắn biết rõ bà Hồng dành dụm được ít tiền. Mấy lần tính cạy tủ ăn trộm nhưng lần nào cũng gặp người ở nhà nên ý đồ trộm cắp không thành. Vào khoảng 11h trưa hôm đó, Tuấn lại mò sang nhà bà Hồng, gặp em Phụng đang thái thịt, Tuấn liền dùng đoạn cây đập vào đầu em Phụng. Bị đánh bất ngờ, em Phụng lăn ra nền bếp, bất tỉnh. Thấy em Phụng vẫn còn thoi thóp thở, Tuấn nghĩ em còn sống, mà còn sống thì chuyện hắn gây án bị bại lộ… Như con thú dữ, hắn liền lấy đoạn dây điện cắm vào ổ điện, một đầu gí vào cổ em Phụng

Xuân Xe
.
.
.