CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Tp.HCM:

Triệt phá băng ma tuý, thu gần 5kg heroin

Thứ Sáu, 25/02/2005, 08:01
Chiều 20/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp. HCM đã tổ chức khám xét khẩn cấp tìm ra 2 gói nilon đựng 8 bánh heroin (cân nặng hơn 2,6kg) được giấu trong bếp gas tại một căn hộ của nữ quái Nguyễn Thị Hoà ở cư xá Thanh Đa, phường 17, quận Bình Thạnh.

Như vậy sau 18 ngày, kể từ lúc Công an  quận Bình Thạnh mở kế hoạch đấu tranh khám phá đường dây mua bán ma túy của Nguyễn Thị Hòa vào ngày 2/2 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP đã bắt giữ 12 đối tượng và thu gần 5kg heroin cùng 44.550 USD, 18 triệu đồng và một số tang vật khác.

Do bám sát địa bàn, kể từ tháng 1/2005, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện tụ điểm  bán lẻ ma túy ở chân cầu Bình Lợi. Sau khi nắm chắc quy luật của các đối tượng, ngày 2/2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy cất mẻ lưới đầu tiên bắt 6 con nghiện đưa về khai thác.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, hai tên bán lẻ heroin là Lê Quang Trung, 28 tuổi, và Hồ Bảo Toàn, 26 tuổi, đã bị các trinh sát "đón êm" đưa về trụ sở Công an quận Bình Thạnh cùng với 10 cục heroin giấu trong người. Tiếp tục phát huy yếu tố bí mật, bất ngờ, các mũi trinh sát lại được tung ra truy lùng và đã "lượm" tiếp hai tên Huỳnh Châu Đức (Tèo) 32 tuổi, ở phường 3, quận Gò Vấp; Nguyễn Duy Thảo, 25 tuổi, sống lang thang là kẻ giao hàng cho Trung và Toàn.

Các đối tượng nhận "hàng" của Hoà đi bán lẻ.

Tại nơi ở của Đức, Công an thu được 3 cục heroin.

Qua 12 giờ liên tục đấu tranh với các đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy có đủ cơ sở để nhận định con "cá mập trắng" này  là một phụ nữ. Đó là Nguyễn Thị Hòa, 51 tuổi, quê ở Hải Phòng. Tháng 12/1998, khi phá một vụ mua bán ma túy, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ Trần Thị Huyền (con gái của Hòa) cùng tang vật hơn 3 lượng heroin. Sau đó, Huyền bị tuyên án 14 năm tù giam.

Ngày 4/2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phan Hồng Khanh - Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, các mũi trinh sát được tung ra truy lùng các đối tượng.  Hòa đã bị bắt quả tang khi vừa rời khỏi nhà, mang theo trong người 4 cục heroin và 12 cục khác giấu trong cốp xe honda. Tại nơi ngụ của thị ở số 4/3 đường Lê Lai  phường 3,  quận Gò Vấp, các trinh sát thu thêm một cục heroin và một cân điện tử để phân hàng.

Thu Hà, Hùng, Hiệp (con rể Hoà).

Cùng lúc này, tổ trinh sát thứ hai cũng đã bắt quả tang Trần Thị Thu Hà, 29 tuổi, (con gái của Hòa) đang trên đường giao hàng với 9 gói heroin trong người. Tại phòng ngủ của Trần Sỹ Hiệp, 24 tuổi, (em trai Hà), trinh sát tìm thấy một số thuốc đã phân lẻ. Còn trong phòng ngủ của Thu Hà và chồng là Phạm Huy Hùng 31 tuổi, thì có đến 3 bánh heroin nặng hơn 1kg và nhiều tang vật khác.

Qua công tác điều tra được biết, tháng 10/2000, thị Hòa đi thăm nuôi con gái đang thụ án ở Trại Đồng Phú thì quen một phụ nữ xưng tên là Hà cũng đi thăm nuôi người nhà can tội mua bán chất ma túy. Chỉ sau vài câu chuyện trao đổi, cả hai đã thấy hợp ý nhau, nhất là  chuyện mua bán heroin. Hai nữ quái đã chia sẻ cho nhau khoảng 20 bánh heroin từ các đầu mối đưa hàng từ phía Bắc vào Tp. HCM.

Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng xác minh được thị Hà có tên thật là Trần Thị Hương từ Nam Định vào Tp. HCM, tạm trú ở số 119/2 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, ngoài ra, thị Hương còn một căn nhà khác ở cùng phường tại số 32/6/7  giao cho anh ruột Hương là Trần Việt Hải quản lý.

Ngày 5/2, lực lượng phối hợp đã tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa chỉ nói trên và thu được 4 bánh heroin nặng gần 1,2kg cùng 44.550 USD và 18 triệu đồng

Nguyễn Đặng
.
.
.