Trận chiến nảy lửa truy bắt trùm ma túy trên vùng núi Sơn La

Thứ Ba, 16/10/2012, 13:20
Tối 12/10, Đội CSĐT tội phạm ma túy - Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đã chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép heroin từ Sơn La về TP Cảng, bắt giữ một đầu mối vận chuyển và tiêu thụ ma túy quan trọng trong đường dây này - Nguyễn Thị Lan, 47 tuổi, quê quán ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, ĐKNKTT tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
>> Xin biếu số ma túy trị giá hơn 3 tỷ để được tha

Tang vật thu giữ gồm: 10 bánh heroin trọng lượng 3.486,11 gam; gần 1.000 viên hồng phiến trọng lượng 82,56 gam; 7,2 nghìn USD; 1 triệu đồng, 1 giấy CMND in giả mang tên đối tượng. Đây là một trong những đối tượng chủ chốt thuộc đường dây ma tuý, do Sòng A Khai (tức Của), 44 tuổi, ở bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu.

Ngay sau khi Nguyễn Thị Lan bị bắt giữ, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Ban Chuyên án 812M khẩn trương mở rộng điều tra, tiếp tục áp sát sào huyệt của trùm ma túy Sòng A Khai. Chiều 14/10, các trinh sát, điều tra viên với sự phối hợp của Phòng PC47 - Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu đã bao vây chặt khu nhà đối tượng ở bản San Cài.

Sòng A Khai là đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, y vô cùng dữ dằn ngay cả với các đệ tử thuộc đường dây. Trong người A Khai lúc nào cũng có 1 khẩu súng col, đạn lên nòng, sẵn sàng nhả đạn. Để thâm nhập được nhà Sòng A Khai chỉ có một con đường độc đạo. Đáng chú ý, theo tài liệu trinh sát, các cửa ra vào nhà đều được lắp khoá điện từ và có tới hệ thống 6 camera quan sát 360 độ, cả bên trong và bên ngoài. Sòng A Khai còn chuẩn bị khá nhiều loại súng quân dụng, súng kíp, súng hoa cải, trong đó có cả tiểu liên AK.

Khó khăn đặt ra, đây là một địa bàn nóng về ma tuý trên toàn quốc, lại mang nặng nhiều tập quán địa phương, đối tượng lại vô cùng xảo quyệt và manh động. Đúng 16h cùng ngày, kế hoạch được thực hiện. Hơn 30 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện An Dương cùng các trinh sát Phòng PC47 Công an Hải Phòng do Thượng tá Lê Hồng Thắng - Trưởng ban Chuyên án, Thượng tá Nguyễn Quang Đông và Thượng tá Dương Công Khánh chỉ huy, phối hợp với cùng Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, chia 3 mũi theo 3 hướng tiến vào nhà Sòng A Khai.

Yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sẩm tối. Tuy nhiên, trong nhà lúc này chỉ còn người vợ và một đứa con nhỏ của “trùm” ma túy. Sòng A Khai và một số đệ tử lợi dụng địa thế rất hiểm trở đã tẩu thoát lên rừng. Thấy lực lượng Công an tới, vợ A Khai quay lại buồng gọi điện thoại rồi định đi ra khỏi nhà.

Song lực lượng Công an kiên quyết yêu cầu thị phải quay lại. Ngay lúc đó, từ trên đỉnh núi sau nhà Sòng A Khai có tiếng la: “Tua, tua… tua” (bắn đi). Tiếp theo là tiếng súng kíp tiếng một, súng hoa cải rào rào rồi tiếng AK từng loạt chát chúa bắn về phía khu nhà lực lượng Công an đang tiến hành khám xét. Mặc dầu vậy, các chiến sĩ Công an vẫn không rời vị trí để tiến hành lệnh khám xét và đã thu được 1 khẩu súng ngắn có 8 viên đạn và một số vật chứng quan trọng được A Khai cất giấu trên gác xép.

Lúc này, các đối tượng từ trên núi tiếp tục nã súng về khu nhà như vãi đạn nhằm gây khó cho lực lượng Công an đang thi hành lệnh bắt, khám xét. Thượng tá Lê Hồng Thắng và Thượng tá Nguyễn Quang Đông đã chỉ đạo chỉ để 10 chiến sĩ ở lại hoàn thành nốt các thủ tục, còn toàn bộ lực lượng rút ra. Cuộc khám xét nhà trùm ma túy Sòng A Khai đã đảm bảo tuyệt đối an toàn và đạt kết quả.

Ngay đêm đó, lực lượng phòng, chống ma tuý thành phố Cảng lên đường trở về Hải Phòng. 2h ngày 15/10, các anh có mặt tại đơn vị và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng án, truy bắt đối tượng còn lại trong đường dây. Tinh thần dũng cảm, thông minh, sự hiệp đồng các lực lượng Công an Hải Phòng và Sơn La là yếu tố thành công trong cuộc chiến phá đường dây ma túy trên vùng cao San Cài, tỉnh Sơn La

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.