Tp.HCM :Bắt giữ trùm giang hồ Thắng “Bắc”

Thứ Năm, 23/06/2005, 23:12
Mười năm nay, ở phường 5, quận Gò Vấp, bà con gọi Thắng là bản sao Năm Cam thu nhỏ. Đám giang hồ có số má, khi nghe tên Thắng đã ớn lạnh sương sống, còn người dân ở khu vực này đã nhiều năm nay không dám trình báo chính quyền vì sợ bị trả thù.

Ông Đỗ Tuấn Mỹ (46 tuổi), ngụ tại số 334/201/1 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh đã tới cơ quan đại diện Báo CAND tố cáo: Năm 2002, Kiều Văn Thắng (tức Thắng “Bắc”), trùm giang hồ ở khu vực phường 5, quận Gò Vấp, đã chủ mưu tổ chức cho đàn em chém chết anh Cao Minh Sang, ngụ tại 53 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.

Sau đó, tên Thắng đã dàn dựng cho đàn em là Phạm Ngọc Khánh Hùng - chưa đủ tuổi vị thành niên; Kiều Văn Dũng, em ruột Thắng và Cao Đỗ Tất Trung, ra đầu thú và nhận tội trực tiếp chém chết anh Sang. Ông Mỹ đã ra phường tố cáo sự thật của vụ án này và đã bị Thắng trả thù một cách dã man.

8h sáng 20/5/2004, ông Mỹ đang chạy xe trên đường Dương Quảng Hàm thì bất ngờ bị Thắng cùng "Thảo Pake" chở nhau trên chiếc xe Suzuky Sport ép ông Mỹ vào lề đường. Tên "Thảo Pake" đạp vào xe của ông Mỹ làm chiếc xe đâm nhào vào lề đường. Ông Mỹ vội vàng bỏ chạy, "Thảo Pake" nhảy xuống rút con dao Thái Lan chặn đường, còn tên Thắng nhào vào một quầy bán thịt heo chụp con dao, đuổi chém.

Ông Mỹ vội lao vào căn nhà số 332/31 đường Dương Quảng Hàm trốn. Cả hai tên đạp cửa xông vào nhà điểm mặt ông Mỹ chửi, sau đó nhảy lên xe bỏ đi. Sau khi đi cấp cứu va khâu vết thương 6 mũi, ông Mỹ đã đến Công an phường trình báo vụ việc.

Ở Công an phường ra về, ông Mỹ lại bị tên Thắng chặn đường chỉ mặt hăm dọa: "Rồi tao sẽ cho mày biết tay". 19h tối hôm đó, ông Mỹ đang đi mua thuốc để chữa vết thương, tên Thắng lại ép xe, dí dao vào cổ ông Mỹ dọa: "Tao sẽ cắt cổ nếu mày đi báo Công an".

Ngày 28/7/2004, ông Mỹ vừa đón con từ nhà trẻ về, "Thảo Pake" và 5 tên đàn em khác của Thắng đã chặn đường, chúng dùng gạch đá đánh ông Mỹ trọng thương. Ông Mỹ phải lết về nhà và gia đình đã đưa ông đi cấp cứu. Liên tiếp nhiều ngày sau, ông Mỹ bị Thắng đe dọa, buộc ông từ bỏ ý định tố cáo.

Ông Mỹ tố cáo hành vi phạm pháp của Thắng "Bắc" với PV Báo CAND.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, sự thật của vụ án này như sau:

Khoảng 19h ngày 25/6/2002, Cao Minh Sang đến gặp Nguyễn Thị Hạnh để đòi lại chiếc xe đạp mà Sang đã cầm cho Hạnh trước đó để lấy tiền mua heroin. Hai bên to tiếng, Sang đòi đánh Hạnh. Hạnh là "đại lý" phân phối hêrôin của Thắng ở chợ ma tuý tại cầu Đen, phường 5, quận Gò Vấp. Phạm Ngọc Khánh Hùng, đàn em của Thắng, thấy vậy nhảy vào can.

Sang và Hùng dùng gạch đá ném nhau, do yếu thế, Hùng bỏ chạy về nhà Thắng. Trước đó, lúc 15h chiều cùng ngày, Luận - một đàn anh của Thắng đã bị băng giang hồ do Lưu cầm đầu chém. Vì thế, Thắng tưởng Sang là đồng bọn của nhóm Lưu đến xâm chiếm lãnh địa nên Thắng triệu tập Kiều Văn Dũng - em ruột Thắng dẫn theo Phạm Ngọc Khánh Hùng, Cao Đỗ Tất Trung, Lâm Trung Tín, Đỗ Ngọc Hiếu xách mã tấu đi truy lùng Sang để trả thù.

Khoảng 20h, Hùng, Dũng, Trung cùng đám đàn em Thắng đến chợ ma tuý ở khu vực cầu Đen tìm Cao Minh Sang. Phát hiện Sang đang đi cùng một người bạn, cả bọn xách mã tấu rượt đuổi. Sang chạy trốn vào nhà dân số 11/9B Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh. Dũng cầm kiếm, Hùng cầm mã tấu rượt theo. Phát hiện Sang nấp trong nhà tắm, Dũng và Hùng đã đâm Sang chết tại chỗ.

Do sự dàn xếp của Thắng, Hùng nhận là mình chủ động đâm chết Sang để trốn án tử hình cho em ruột hắn.

Ngày 18/12/2003, TAND Tp. Hồ Chí Minh tuyên phạt Hùng 18 năm tù; Dũng tù chung thân, Cao Đỗ Tất Trung mặc dù không đâm chết Sang, nhưng với vai trò cầm đầu nên cũng chịu án chung thân về tội giết người. Ngày 1/7/2004, Toà phúc thẩm TAND tối cao giảm án cho Trung xuống còn 18 năm tù.

Kể từ đó, thấy mình bị oan ức, ở trong trại giam, Cao Đỗ Tất Trung liên tục làm đơn kêu oan và tố cáo hành vi cầm đầu vụ tổ chức giết Cao Minh Sang của Thắng. Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng nhận được đơn kêu oan của Trung và đã chỉ đạo cho Công an TP Hồ Chí Minh tập trung điều tra làm rõ vụ án có nhiều khuất tất này.

Chiều 21/6 vừa qua, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hồ Chí Minh đã bắt gọn Kiều Văn Thắng khi hắn đang chở vợ không hôn thú trên đường Nguyễn Thiện Thuật

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.