Bạc Liêu:

Tóm gọn những kẻ chuyên trộm dê

Thứ Năm, 07/04/2005, 09:58

Gần đây, ở Bạc Liêu xuất hiện những băng chuyên "ăn hàng độc". Cá sấu hung hăng vậy mà bọn trộm hốt gọn dễ dàng; con trăn vài chục ký, có thể siết gãy xương sống của một người khỏe mạnh vậy mà bọn đạo tặc cũng có cách "trị" để cuỗm đi. Và bây giờ là dê.

Đang ngủ, anh Trần Văn Hòa, ngụ ấp Phước Thắng A, xã An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu, chợt giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu của của bầy dê đang được nhốt trong chuồng phía sau hè. Biết có chuyện bất thường, anh nhanh chân chạy ra thì phát hiện có 4 thanh niên đang ì ạch đưa mấy con dê xuống chiếc xuồng rồi nổ máy tháo chạy. Bị đuổi theo, bọn chúng "bỏ của chạy lấy người", để lại hiện trường chiếc xuồng máy, 2 con gà trống tơ, 2 con dao Thái, một số quần áo, giày dép, nón và ba con dê của anh.

Trước đó, hàng chục hộ dân khác ở các xã Long Điền Tây và thị trấn Gành Hào, cùng thuộc huyện Đông Hải, Bạc Liêu, và các hộ dân ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau cũng bị bọn trộm lẻn vào bắt mất dê. Anh Ngô Quốc Nam, nhà ở khu vực 3, thị trấn Gành Hào cho biết, bầy dê của anh có 3 con, mỗi con mới được khoảng 30kg. Đêm 17/10/2004, lợi dụng lúc gia đình anh ngủ say, kẻ trộm đã vào cuỗm mất.

Chân dung kẻ chủ mưu

Qua điều tra, ngày 19/11/2004, lực lượng Công an đã bắt được tên cầm đầu của băng trộm này là Danh Mến (ngụ xã Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau) có 2 tiền án. Đồng bọn của y đông tới 20 tên, hầu hết ngụ cùng địa phương.

Kết quả điều tra, Mến và đồng bọn chỉ thừa nhận thực hiện trót lọt 15 vụ, với số dê lấy trộm là 40 con. Trước và sau khi tổ chức bắt dê, cả băng thường tập trung tại nhà của tên Lý Văn Không (cũng đã bị khởi tố). Tiền bán dê, chúng chia nhau hoặc tổ chức ăn nhậu. Kết thúc điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố Danh Mến và 13 đồng bọn khác về tội trộm cắp tài sản, 6 tên còn lại về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Thái Bình
.
.
.