Thuê nhà nghỉ để đi móc túi

Thứ Hai, 04/02/2013, 10:48
Sau khi bị các hiệp sĩ dẫn giải đến Công an phường, hai cặp nam nữ móc túi khai nhận đi từ An Giang đến Bình Dương thuê khách sạn nghỉ để ra siêu thị Nguyễn Kim và chợ Thủ Dầu Một móc túi, đến rằm tháng Giêng thì chúng sẽ "hành sự" ở chùa Bà - Bình Dương…

Thời gian gần đây, những người đi siêu thị điện máy Nguyễn Kim (Bình Dương) và chợ Thủ Dầu Một (TP Thủ Dầu Một) thường xuyên bị mất trộm điện thoại, bóp tiền, bị rạch giỏ xách… đã điện thoại cầu cứu "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải thuộc Câu lạc bộ PCTP phường Phú Hòa.

Lúc 8h ngày 2/2, anh Hải cùng đồng đội phát hiện 2 nam, 2 nữ đi vào siêu thị Nguyễn Kim dáng vẻ khả nghi, nên phân công đồng đội lấy điện thoại ghi hình bọn chúng. Đến 10h cùng ngày, các đối tượng tiếp tục đến chợ Thủ Dầu Một để tìm kiếm "con mồi".

Các đối tượng móc túi bị bắt giữ.

Phát hiện nhóm hiệp sĩ đeo bám, các đối tượng bỏ chạy nhưng không kịp. Tang  vật thu giữ gồm 10,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ iPhone 4, 1 HTC, 2 ĐTDĐ hiệu Samsung, 2 thẻ ATM…

Tại cơ quan Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, các đối tượng khai nhận đi từ huyện An Phú (An Giang) đến Bình Dương thuê khách sạn nghỉ để ra siêu thị Nguyễn Kim và chợ Thủ Dầu Một móc túi, đến rằm tháng Giêng thì chúng sẽ "hành sự" ở chùa Bà - Bình Dương.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định có chị Nguyễn Thị Kim Loan (29 tuổi), sinh viên Đại học Bình Dương bị bọn chúng rạch giỏ xách lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung và các giấy tờ tùy thân khác

Công Bình
.
.
.