Hà Nội:

Thuê đầu gấu để giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

Thứ Năm, 07/07/2005, 07:42

Người thuê là giám đốc công ty, thủ phạm là kẻ đã có 2 tiền án còn nạn nhân là một kỹ sư tin học. Vụ án bắt đầu từ một tranh chấp hợp đồng lao động.

Ngày 29/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Trọng Hoàn, kỹ sư tin học Công ty cổ phần Bộ Ba Trincorp về việc anh bị một số đối tượng đe dọa tống tiền. Theo đơn trình báo của anh Hoàn thì tháng 11/2004, anh ký hợp đồng làm việc với Công ty CICAT trong thời hạn 2 năm. Trong hợp đồng có ghi, nếu anh Hoàn phá hợp đồng trước thời hạn sẽ phải trả cho Công ty 6 triệu đồng (tiền đào tạo nghề). Đến khoảng tháng 3, vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, anh Hoàn xin làm việc 1/2 ngày nhưng Công ty không đồng ý. Trong tháng 3, anh Hoàn cũng đã làm việc được 14 ngày công và xin tạm ứng trước 800 ngàn đồng vì nghĩ đó là phù hợp với số ngày công lao động của mình (lương tháng của anh Hoàn là gần 2 triệu đồng). Khi nghỉ việc tại Công ty CICAT, anh Hoàn cũng không đồng ý trả lại số tiền 6 triệu đồng như trong bản hợp đồng đã ghi, với lý do từ khi vào làm không được Công ty cho theo học một khóa đào tạo nào...

Cho đến ngày 20/6, khi anh Hoàn đang làm việc tại Công ty mới trên đường Nguyễn Chí Thanh thì có một thanh niên dáng vẻ bặm trợn, tên là Chiến tìm gặp, trên tay anh ta là tấm ảnh chân dung của anh Hoàn. Chiến tự xưng là người được Giám đốc Công ty CICAT Lê Minh Lan ủy quyền đến đòi nợ anh Hoàn. Đến ngày 28/6, Chiến và 2 thanh niên nữa lại đến tìm, yêu cầu anh Hoàn và mấy người bạn của anh ra quán nước nói chuyện. Tại đây, Chiến tiếp tục khủng bố tinh thần của anh Hoàn bằng cách dọa rạch mặt vợ anh. Chúng còn đánh anh Hoàn và anh Cường, bạn của Hoàn vì dám can ngăn.

Cơ quan Công an đã xác minh đối tượng tên là Vũ Mạnh Chiến (33 tuổi), ở C9 phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng, Hà Nội). 9h30' ngày 30/6, anh Hoàn và 2 người bạn đã đến chỗ hẹn với bọn Chiến là quán nước gần Công ty Trincorp. Vì Chiến không thực hiện yêu cầu của anh Hoàn là viết biên bản kết thúc hợp đồng giữa anh và Công ty CICAT nên anh Hoàn nhất định không giao tiền. Tức thì, Chiến và cháu của Chiến là Trần Vũ Quyết đánh anh Hoàn và giật gói tiền trong tay anh. Vừa lúc đó, các trinh sát hình sự của Công an quận Đống Đa ập vào bắt quả tang, thu trong người đối tượng Chiến giấy ủy quyền đòi nợ của Giám đốc Công ty CICAT và 4 triệu đồng anh ta vừa giật của anh Hoàn...

Tại cơ quan Công an, Chiến và Quyết đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng ở đây, cần nói đến vai trò của bà Giám đốc Lê Minh Lan. Được biết, bà Lan đã khởi kiện anh Hoàn ra Tòa án dân sự về chuyện vi phạm hợp đồng kinh tế. Trong khi đó, bà Lan lại nhờ Chiến, một đối tượng không nghề, có đến 2 tiền án đi đòi nợ tiền hộ và răn đe anh Hoàn (theo lời Chiến khai). Bà Lan cho rằng, mình chỉ ủy quyền cho Chiến đi đòi nợ số tiền 800.000 đồng mà anh Hoàn đã tạm ứng của Công ty.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng

T.Hoà
.
.
.