Phú Thọ:

Thua bạc, sát hại hàng xóm cướp của

Thứ Năm, 24/02/2005, 09:04
Để có tiền đánh bạc, Tài dùng chiếc cuốc sát hại bà Nở, hàng xóm của hắn, cướp đôi hoa tai bằng vàng đem đi cất giấu.

Tài liệu của Cơ quan điều tra cho thấy: Nguyễn Trọng Tài (16 tuổi) sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xóm Mộ Hạ, thị trấn Bạch Hạc, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau ngày thi trượt lớp 9, Tài bỏ học ở nhà rồi lân la đến quán bi - a ở giữa làng chơi bời và ngày càng dấn sâu vào con đường cờ bạc.

2 ngày trước khi xảy ra vụ án, Tài thua hơn 300 nghìn đồng. Từ đó, trong Tài bắt đầu nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Nở, một người hàng xóm. Sáng 3/2, Tài vẫn mang cuốc ra ngoài đồng nhưng chỉ được vài nhát đã lên xe đạp đến quán bi- a. Lần này, Tài không rẽ vào chơi như thường lệ mà chỉ đứng xem với ý định để mọi người nhìn thấy mình.

Sau đó, Tài đi thẳng về nhà và len qua các bụi cây đến nhà bà Nở, giết bà, cướp của. Khi cơ quan Công an nhận được thông tin, tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhưng không thu được kết quả khả quan.

Sau 2 ngày, nhóm rà soát phát hiện tại mép sông, cách hiện trường 70 m có một sợi len đỏ. Sợi len này được cháu gái bà Nở khẳng định là sợi dây được dùng để buộc chiếc khuyên tai của bà Nở. Từ đó, Ban chuyên án tập trung rà soát số đối tượng nổi trên địa bàn. Nguyễn Trọng Tài là đối tượng nghi vấn nhất. Ngoài chuyện thua cờ bạc, Tài còn có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian trong ngày xảy ra vụ án.

Vì thế tổ công tác đã triệu tập Tài và nhóm đối tượng có mặt tại bàn bi-a tối hôm đó để đấu tranh. Các điều tra viên đã thu của Tài một bộ quần áo mặc ngoài có dính máu. Cùng thời điểm này, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác minh thời gian bất minh của Tài được một quần chúng cho biết đã nhìn thấy Tài ở vị trí nơi sợi len đỏ được tìm thấy.

Với những tài  liệu đã thu thập được, trưa 7/2, tức 29 Tết, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Trọng Tài

Xuân Mai
.
.
.