Tên trộm lăn ra ngủ say sưa trong lúc đang khoắng đồ

Thứ Năm, 06/04/2017, 09:19
Tên trộm đột nhập tòa nhà lấy 4 máy tính xách tay bỏ vào túi, tuy nhiên cơn buồn ngủ ập đến hắn nằm xuống thiếp đi và bị bảo vệ bắt giữ…

Ngày 5-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Minh Thành (39 tuổi, ngụ Thủ Đức) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” tại tòa nhà Sài Gòn Trade Center (số 37, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

Tối 2-4, Thành mang theo đồ nghề gồm xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo rồi đón xe ôm từ Thủ Đức lên quận 1.

Đối tượng Thành
Tang vật và đồ nghề của Thành

Thành đi thang máy lên tầng 11 phát hiện khu vực này không có camera an ninh nên dùng xà beng nạy cửa phòng 1101.  

Phát hiện chiếc két sắt, Thành lấy đồ nghề ra cạy phá. Cửa két sắt bung ra nhưng không có tài sản. Mệt mỏi, Thành dạo thêm một vòng nữa thì phát hiện 4 chiếc laptop (trị giá khoảng 100 triệu) nên bỏ vào trong ba lô. Thành đem chiến lợi phẩm giấu trên la phông rồi thay quần áo khác để tránh bị phát hiện.

Lúc này cơn buồn ngủ ập tới nên Thành lăn ra sàn nhà ngủ một cách ngon lành. Rạng sáng 3-4, chị Nguyễn Thị Thiên (49 tuổi) là lao công đến văn phòng để dọn dẹp thì phát hiện căn phòng bị phá, tài sản bị lục lọi. Thấy Thành ngủ trên sàn nhà, chị Thiên đã xuống gọi bảo vệ lên bắt giữ Thành giao cho Công an quận 1.

M.Đức
.
.
.