“Tên cướp độc hành” sa lưới

Thứ Bảy, 16/04/2005, 08:38
Thủ phạm vụ cướp là con trai trưởng trong một gia đình khá giả, có xe du lịch, xe tải chạy hợp đồng, đã có vợ và 3 con. Chưa từng có tiền án, tiền sự nên trong mắt mọi người và ở địa phương, Linh là một người đàn ông tốt.

Những tháng gần đây, trinh sát Đội Chống cướp giật có phương tiện Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hồ Chí Minh nhận được nguồn  tin về một đối tượng ăn mặc lịch sự, thường đi một mình, chuyên cướp túi xách của phụ nữ.

Một chuyên án được thành lập. Sáng 12/4, tổ trinh sát đang đi trên đường Cao Thắng thì phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc Nuovo biển số 52T3-0108 đang bám theo hai phụ nữ trẻ đi trên xe Attila, người ngồi phía sau ôm chiếc túi xách. Gần đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng, người đàn ông lạng xe vào phía trong lề và dùng tay trái nhẹ nhàng giật chiếc túi xách trên tay người phụ nữ rồi tăng ga chạy về hướng quận 5.

Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt trên 2km và "tên cướp độc hành" bị bắt ở dốc cầu chữ Y trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Hắn tên là Lâm Ngọc Linh, (33 tuổi), hộ khẩu thường trú ở 520 Cô Bắc nhưng chỗ ở hiện nay là 71 Nguyễn Thái Học, quận 1.

Không ai biết rằng, hắn đã nghiện nặng ma túy từ lâu, nên dù có thu nhập ổn định cũng không thể nào cung ứng nổi những “cữ chơi” hàng ngày từ 800.000đ - 1 triệu đồng. Linh khai nhận, hắn bắt đầu lao vào việc cướp giật từ năm 2004. Thấy việc này thực hiện khá dễ nên hắn gây án thường xuyên, bình quân một tuần từ 2 - 3 vụ.

Có tiền nhiều, Linh lại lao vào ma túy và cặp bồ bịch, tiếp tục gây án nhiều hơn để giải quyết các khoản nhu cầu vật chất ngày càng tăng. Chỉ trong nửa năm qua, Linh đã gây ra khoảng 50 vụ. Trong các vụ cướp, tên Linh thường sử dụng xe Attila, biển số 52T4-8314 và xe Nuovo 52T3-0108.

Ai là nạn nhân của tên Linh, xin liên hệ với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin

Nguyễn Đặng
.
.
.