Tây Ninh: 4 người dân dũng cảm bắt cướp

Thứ Năm, 23/06/2005, 23:07

Chiều 16/6, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã trao giấy khen và tiền thưởng (500.000 đồng/người) cho 4 anh: Đoàn Minh Hưng, Võ Trung Thành, Trần Thanh Bình và Tô Văn Dũng về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sáng 1/6, Phan Công Tính (26 tuổi), ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi (Tp. Hồ Chí Minh) đến rủ Lê Tuấn Kỳ, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi đi cướp giật. Chúng lượn lờ qua khu công nghiệp Trảng Bàng, phát hiện chị Huỳnh Thị Hòa (27 tuổi), ngụ xã Lộc Hưng, đeo sợi dây chuyền, tên Kỳ liền áp sát, giật sợi dây chuyền của chị.

Lúc này khoảng 9h30', nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Đoàn Minh Hưng (31 tuổi), ngụ ấp Lộc An, xã Lộc Hưng chạy ra nhìn thấy 2 tên cướp, liền chạy bộ theo. Tới trước nhà anh Thành, anh Dũng thì anh Hưng phóng lên xe môtô của người cháu tên Điền đang đi đường đuổi theo.

Chưa đầy một phút sau đó, các anh Võ Trung Thành, Trần Thanh Bình, Tô Văn Dũng, nhà cạnh hương lộ 2 thấy vậy không ai bảo ai đều lấy xe gắn máy đuổi theo cùng anh Hưng. Các anh vừa đuổi theo, vừa dùng điện thoại liên lạc để khép chặt vòng vây.

Chạy vòng vèo trên 3 cây số, đến khu vực Bàu Cá Chạch thuộc tổ 7, ấp Lộc An thì hai kẻ cướp chợt chạm trán anh Hưng. Chúng vội vã quay đầu xe, chạy chưa được 200m, chúng gặp phải anh Thành. Anh Thành tông thẳng xe của anh vào xe của bọn cướp.

Cuộc vận lộn với 2 tên cướp diễn ra quyết liệt, các anh bắt được 1 tên, còn Lê Tuấn Kỳ bỏ chạy. Anh Hưng một mình băng qua cánh đồng Bàu Cá Chạch rộng gần nửa cây số để đuổi theo tên Kỳ đang chạy về phía bờ kênh, địa phận huyện Củ Chi. Tên Kỳ rút dao Thái Lan chống cự. Anh Hưng dũng cảm lao vào vật lộn tước được dao của tên Lê Tuấn Kỳ. Lúc này, bà con mới nhào tới phụ anh trói tay tên cướp lại.

Anh Thành được đưa đi Bệnh viện huyện Trảng Bàng, cánh tay anh bị hở khớp xương sau cú đá của tên Kỳ. Đây là lần thứ 3 anh Hưng tham gia đuổi bắt trộm, cướp

Thanh Ngân
.
.
.