Tạo hiện trường giả trộm hơn 300 triệu đồng của vợ

Thứ Tư, 23/05/2012, 11:30
Mê cờ bạc, đánh đề nên chờ lúc vợ đi bỏ hàng tại TP Hồ Chí Minh, ông Cần đục két sắt lấy hết vàng và tiền của vợ đem giấu rồi dựng hiện trường giả, vờ kẻ trộm đột nhập.

Vào lúc 24h ngày 21/5, bà Võ Thị Mén (44 tuổi, ngụ ấp Ninh Hòa, Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh) hoảng hốt đến Công an thị xã Tây Ninh trình báo đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà đục két sắt lấy mất 30 lượng vàng và hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an thị xã Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Tây Ninh có mặt tại nhà nạn nhân để khám nghiệm hiện trường.

Từ các dấu vết vân tay để lại hiện trường cùng các tài liệu, chứng cứ khác, đến sáng 22/5, lực lượng Công an xác định kẻ trộm chính là ông Nguyễn Thanh Cần (46 tuổi, chồng bà Mén ngụ cùng địa chỉ trên) và thu giữ tang vật gồm 26 lượng vàng SJC, các nữ trang nhẫn, lắc… vàng 18K và trên 200 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, do tính mê cờ bạc, đánh đề nên tiền thu từ mủ cao su của ông Cần chẳng giúp ông tích góp được gì nên ông xin tiền bà Mén đi chữa bệnh. Bà Mén không đưa tiền nên chờ lúc vợ đi bỏ hàng tại TP Hồ Chí Minh, ông Cần đục két sắt lấy hết vàng và tiền của vợ đem giấu

Đức Mừng
.
.
.