Sự thật về tên lừa đảo ở "khu vườn thanh long địa đàng"

Thứ Sáu, 21/01/2005, 15:24

Đầu tháng 9/2004, bỗng rộ lên tin về một “hiện tượng lạ” ở xã An Lục Long, Châu Thành, Long An: một người đàn ông 36 tuổi, tóc tai bù xù, suốt ngày nhậu nhẹt, bỗng trở thành thầy tu. Ngôi nhà lá ọp ẹp chật chội của anh ta nằm giữa vườn thanh long u tịch, hoang vắng bỗng được trưng bày nhiều hình ảnh của bà Thanh Hải - "trùm", cũng là người sáng lập ra tà đạo Thanh Hải vô thượng sư.

Cùng theo đó là sự xuất hiện của 3 thanh niên lạ gồm 2 nam, 1 nữ tuổi trạc đôi mươi, bề ngoài trông hiền lành. Chủ và khách cùng sống một cách rất ẩn dật, biệt lập với bên ngoài, trong căn nhà lá ở miệt vườn thuộc ấp Nhà Việc, xã An Lục Long… Tin đồn còn cho rằng, 3 vị khách trẻ tuổi đến tạm trú không đăng ký chính quyền địa phương nọ là 3 anh em ruột được chính mẹ đẻ đưa đến đây để giao cho Bảy Cầm (chủ nhà) mà không lường được rằng mình đã "giao trứng cho ác". Sau thời gian chung sống tại đây, Bảy Cầm diện hẳn lên. Anh ta cùng với các "môn đồ" đi nhuộm tóc vàng, ăn mặc chải chuốt...

Tin đồn về kiểu sống, sinh hoạt kỳ dị của Bảy Cầm cùng các "môn đồ" trong ngôi nhà bí ẩn trên gây tò mò cho nhiều người. Có người gọi khu vườn nhà Bảy Cầm là "vườn thanh long địa đàng".

Công an huyện Châu Thành kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền xã An Lục Long, vào lúc 22h ngày 5/11/2004, đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà do Nguyễn Văn Cầm (Bảy Cầm) làm chủ. Nguyễn Văn Cầm (37 tuổi), ngụ ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, đã có vợ, 2 con, nhưng lười lao động, thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập vợ con và gây rối trật tự công cộng, từng bị chính quyền địa phương nhắc nhở cảnh cáo nhiều lần.

 

Do lười biếng, vũ phu, cộng với tâm lý không bình thường của Bảy Cầm, khiến vợ anh ta không chịu nổi, phải bồng con ra đi. Khi vợ con rời khỏi nhà, Bảy Cầm đã chọn con "đường tu"… Giáo phái mà anh ta chọn là sự pha trộn giữa một số giáo phái với Thanh Hải vô thượng sư và cải tiến thành một thứ tôn giáo hoạt động kỳ quái.

Còn các "môn đồ" Bảy Cầm là 3 anh em ruột gồm N.M.T. (anh trai), 34 tuổi, văn hóa lớp 4; N.T.H.H. (em gái thứ 8), 25 tuổi, văn hóa lớp 6; N.T.T.H. (em gái thứ 9), 23 tuổi, văn hóa lớp 5, cả 3 anh em cùng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Bảy Cầm khai đã quan hệ thể xác cùng chị em H. Chị em H. thừa nhận mình tự nguyện dâng hiến thể xác cho Bảy Cầm và coi đấy như là một kiểu "hành đạo" và làm tròn nghĩa vụ của một môn đồ đối với "sư phụ" của mình.

Sau khi sự vụ đổ bể, chính quyền, địa phương đưa Cầm, T., H., H. công khai hóa trước dân. Tuy thừa nhận sai trái và hứa không tái phạm như trên, nhưng khi về nhà H., H. vẫn cho rằng, Bảy Cầm là người tốt, việc mình dâng hiến thể xác lẫn tinh thần cho Bảy Cầm là thiêng liêng, sẽ không có gì cắt đứt được mối quan hệ với Bảy Cầm. Tình cảnh này càng đẩy gia đình ông T. (bố của T.,H., H.) vào con đường khốn đốn. Họ cho rằng, Bảy Cầm có bùa ngải lôi kéo con mình…

Kẻ tà đạo -  người mù quáng

Thật trâng tráo, khi Cầm khai: "Tui đã quan hệ sinh lý với chị em H. nhưng họ biết rõ. Họ tự nguyện cho tui chứ tui đâu có ép buộc". Ngày 9/1, chúng tôi đến xã Phú Ngãi Trị lần nữa. Ông T. cho biết: "Sau khi đưa ra trước dân kiểm điểm. Bảy Cầm vẫn thỉnh thoảng tìm đến đây để dụ dỗ lôi kéo các con tui bỏ nhà ra đi”. Như vậy là đã rõ, Bảy Cầm lộ nguyên hình là một tên dâm ô. Y dựa vào Thanh Hải vô thượng sư pha trộn với những thứ giáo lý kỳ dị để lợi dụng tâm lý, tín ngưỡng của gia đình ông T., lôi kéo dụ dỗ các con ông vào con đường kỳ quái, dâm ô, trụy lạc.

Dư luận mong rằng, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể cần có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu sự lây lan phát triển của tà đạo Thanh Hải vô thượng sư

Công Xi
.
.
.