Siêu lừa liên tỉnh sa lưới

Thứ Tư, 05/01/2005, 00:00

Quê gốc An Giang, Nguyễn Thị Bích Thủy (44 tuổi) chọn kiểu sống phiêu bạt nay đây mai đó. Tiếp nối “truyền thống lừa đảo” của gia đình, Thuỷ lang bạt ra Bắc và thực hiện hàng loạt phi vụ với cùng một thủ đoạn.

Phiên chợ Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định), tấp nập kẻ mua người bán. Ở quầy hàng nông sản, các tiểu thương thấy một phụ nữ nói giọng miền Nam rất ngọt ngào. Sau khi ghé vào hầu hết các quầy bán ngô, đậu tương, đỗ, lạc... để tìm hiểu giá cả, Chị ta dừng lại quầy của chị H: "Em ơi, chị đang cần gấp một số lượng hàng lớn để chế biến hàng Tết. Em có thể đưa cho chị mỗi loại một ít hạt mẫu để chị mang về hỏi ý kiến ông xã. Nếu hàng của em đạt chất lượng, chị sẽ quay lại để lấy nhiều đấy".

Có được "khách sộp", chị H vui vẻ cho các loại hạt vào túi nilon để chiều lòng khách hàng với mong muốn chị ta sẽ quay lại. Sau khi đã thuộc giá cả các mặt hàng, người phụ nữ nọ cảm ơn chị H rồi vội vã mang túi hàng nông sản mẫu đi ra phía cổng chợ. Ở đó có một người xe ôm mà chị ta đã thuê trọn buổi với giá 100.000 đồng nên có thể chở đi bất kỳ nơi nào chị ta yêu cầu.

Người lái xe ôm chở chị ta đi tiếp về hướng cầu Lạc Quần, trên đường đi lại rẽ tiếp vào chợ Đường và tiếp tục trong vai một người đi tìm hiểu giá cả các mặt hàng nông sản, chị ta mau chóng làm quen được với chị N. Người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào ấy đã nhờ chị N. làm cầu nối để tiếp tục làm quen với anh Nguyễn Văn Sinh, ở xóm 9, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh.

Đến gặp anh Sinh, chị ta tự giới thiệu là Nguyễn Thị Bích Thủy, vừa mang một xe ôtô ngô hạt từ miền Nam ra cần bán với giá... cực mềm. Thủy còn nói rằng: "Tôi sẽ bán rẻ hơn giá ở chợ Cổ Lễ là 6.000 đồng/kg đấy". Thấy rẻ hơn so với giá thị trường nên chẳng cần phải đắn đo nhiều, anh Sinh đã đồng ý mua ngay.

Tới lúc này, Thuỷ mới thổ lộ rằng xe hàng đang ở Nam Định (cách nhà anh Sinh hơn 20km), vì trong xe còn chở gỗ lậu, nếu chở cả về đây thì sợ Công an bắt. Chị ta đưa ra một giải pháp, tốt nhất là anh Sinh cứ mang xe lên Nam Định để chở hàng về và sẽ bớt cho một giá. Thuỷ còn dặn anh Sinh khi đi lấy hàng phải mang 10 triệu đồng để tạm ứng trước, số tiền còn lại sau khi giao hàng sẽ thanh toán hết.

Anh Sinh đã đồng ý mọi yêu cầu của chị ta, thuê ngay một xe ôtô lên Nam Định để chở hàng về. Đến khu vực Đò Quan, Thủy bảo lái xe dừng lại để chị ta cùng anh Sinh đi xe ôm sang phố. Rất "vô tình", chị ta còn nhắc anh Sinh đưa số tiền 10 triệu đồng cho anh Cảnh (là người lái xe) giữ cho an toàn. Anh Cảnh cũng là chỗ thân thiết nên anh Sinh chẳng mấy ngại ngần, đã đưa cả bọc tiền để anh Cảnh giữ. Đến chợ Rồng, Thủy bảo anh Sinh cứ  ngồi quán nước chờ chị ta đi gọi điện cho người mang hàng tới. Càng ngồi chờ, chị ta càng mất hút.

Thất vọng, anh Sinh quay trở lại cầu Đò Quan thì được anh Cảnh cho hay, Thủy đã quay lại bảo anh Cảnh đưa số tiền 10 triệu đồng cho chị ta để làm thủ tục nhận hàng. Vậy là chị ta đã mất hút luôn cùng với khoản tiền đó. Biết là đã bị người đàn bà có giọng nói miền Nam ngọt ngào ấy lừa đảo nhưng anh Sinh biết tìm ả ở đâu bây giờ.

Đang buồn vì số tiền chắt chiu bao năm nay đã bị nữ quái ẵm gọn thì ngày hôm sau, anh Sinh nhận được thông báo của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định mời đến nhận diện đối tượng. Thì ra sau khi lừa được anh Sinh, ả chuồn sang Thái Bình để tiếp tục chiêu lừa cũ nhưng đã bị cơ quan điều tra bắt tại một nhà nghỉ ven đường 10.

Đây không phải là lần đầu ả lừa trót lọt mà ả đã có một hành trình lừa đảo khá ngoạn mục. Đã từ lâu, ả nằm trong vòng ngắm của các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định, nhưng mãi đến hôm nay ả mới bị bắt. Lặng lẽ đưa tay vào còng số 8, ả coi như đó là kết cục tất yếu của đời mình. Tên thật của ả là Nguyễn Thị Bích Thủy (44 tuổi) quê ở ấp 1, xã Phước Hưng, huyện An Phú (An Giang), sinh ra trong một gia đình có nhiều người chuyên sống bằng nghề lừa đảo. Mẹ của Thủy hiện vẫn còn đang thụ án ở trại Thủ Đức, Tp.HCM; chị gái ả cũng đã vào tù vì tội lừa đảo. Đến lượt mình, Thủy cũng bỏ quê từ nhiều năm nay, phiêu bạt khắp các tỉnh từ Nam chí Bắc để kiếm sống bằng nghề lừa đảo.

Nạn nhân trước đó là anh Lương Hùng Cường, ở thị trấn Hàng Trạm (Hoà Bình). Vẫn với chiêu mua và bán hàng nông sản, sau khi đến thị trấn Nho Quan (Ninh Bình) khảo sát giá cả, Thủy thuê xe ôm lên thị trấn Hàng Trạm, thấy nhà anh Cường có bán hàng nông sản, Thủy nói với anh Cường có 10 tấn ngô hạt và 3 tấn đỗ tương vừa chở từ miền Nam ra. Vì trên xe có gỗ lậu đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ nên cần bán ngô, đỗ để lấy tiền "chạy" cho xe ra. Anh Cường mang xe ôtô và 8,5 triệu đồng cùng ả xuống Ninh Bình lấy hàng. Giống như anh Sinh, anh Cường cũng đã bị ả lừa lấy 8,5 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Bích Thủy đã lừa nhiều người ở các tỉnh như Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội... Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo của Nguyễn Thị Bích Thủy hãy liên lạc với Công an tỉnh Nam Định để được giải quyết

Thanh Quý
.
.
.