Rủ vào nhà hàng xóm để… hiếp

Thứ Hai, 14/04/2008, 09:19
Duy rủ chị H. vào nhà bà Nguyễn Thị Thường, trú ở cụm 6, xã Vân Nam chơi. Thấy bà Thường đang lúi húi làm ngoài vườn, trong nhà không có ai, Duy đã hiếp dâm chị H.

Hồi 21h30 tối 12/4, chị Bùi Thị L. (39 tuổi), trú ở Ngọc Mỹ (Quốc Oai, Hà Tây) cùng anh Đỗ Văn Tuyên (44 tuổi), trú ở Hoà Thạch, cùng trong huyện Quốc Oai đi xe máy xuống khu vực cánh đồng Xưa, địa bàn xã Ngọc Mỹ ngồi chơi tâm sự.

Khi hai anh chị ngồi chơi được khoảng 10 phút, bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông, tầm 45 tuổi lao vào túm cổ áo, giật đôi hoa tai bằng vàng tây và 400 ngàn đồng của chị L. rồi lôi chị đi, vừa đi tên cướp này vừa vuốt ve, giở trò đồi bại.

Trước hành động ấy của gã đàn ông lạ mặt, anh Tuyên hoảng sợ, nhẩy lên xe máy, bỏ chạy. Cơ quan công an đang tổ chức điều tra, truy tìm tội phạm.

* Trước đó, vào 11h cùng ngày 12/4, vốn quen biết chị Hoàng Thị H. (17 tuổi), trú ở cụm 2, xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Tây), Hoàng Quốc Duy (20 tuổi), trú ở cụm 6, xã Vân Nam (Phúc Thọ) đã rủ chị H. vào nhà bà Nguyễn Thị Thường, trú ở cụm 6, xã Vân Nam chơi.

Thấy bà Thường đang lúi húi làm ngoài vườn, trong nhà không có ai, Duy giở trò thú vật, hiếp dâm chị H.

Thấy chị H. kêu khóc, quần chúng xô đến. Duy hốt hoảng bỏ chạy nhưng đã bị quần chúng bắt giữ giao cho Công an huyện Phúc Thọ điều tra, xử lý

Thục Oanh
.
.
.