Nữ quái gây mê cả “quý bà” để cướp lắc vàng

Thứ Hai, 20/02/2017, 16:55
Từng có một tiền án về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi ra tù, Ly (41 tuổi, ngụ Cà Mau) gây án táo tợn hơn. Nghi phạm không chỉ tiếp cận “quý ông” mà cả “quý bà” đeo vàng trên người cũng bị gây mê.

Ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Ly (tên thường gọi Ngân Ly, 41 tuổi, HKTT tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, nơi ở khu phố 2, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Ly có 1 tiền án năm 2014 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị phạt 6 tháng tù. Ngày 14-9-2015, Ly được tha tù và tiếp tục phạm tội. Qua điều tra, ngày 30-12-2016, tại nhà nghỉ Zaly (khóm 4, phường 5, TP Bạc Liêu), Ly đã gây mê, cướp hơn 13 lượng vàng của anh Huỳnh Văn D (50 tuổi, ngụ huyện Long Hải, tạm trú khóm 3, phường 5, TP Bạc Liêu). Tổng tài sản qua giám định, trị giá 348 triệu đồng. 

Nữ quái bị bắt giữ. 

Theo cơ quan điều tra, Ly đã chủ động làm quen với bị hại, xưng tên là Linh. Sau đó, Ly điện thoại viện ra lý do như: đang ly hôn chồng, quê ở xa, muốn đi biển chơi nhưng không biết đường. Ly nhờ nạn nhân chở đi, hẹn ra biển chơi. Sau khi ăn uống, trên đường về thì Ly than mệt, gợi ý vào nhà nghỉ. Ly đưa lon nước yến đã bỏ thuốc mê cho bị hại uống để cướp tài sản. Qua điều tra, ngày 10-2, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối với Ly.

Theo cơ quan điều tra, sau khi xem thông tin trên CAND ngày 16-2, có nạn nhân ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) gọi điện thoại trình báo, bị Ly gây mê cướp tài sản vào ngày 14-12-2016 (trước vụ gây mê anh D, nửa tháng), cướp đi 7,3 lượng vàng 18k. Do bị gây mê với liều thuốc cực mạnh, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan điều tra đã liên hệ với bị hại, đồng thời phân công cán bộ xuống Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để trích lục hồ sơ bệnh án, thu thập chứng cứ… Qua điều tra ban đầu, Ly không có nghề nghiệp ổn định, nhưng có tiêu xài rủng rỉnh, ăn chơi như “đại gia” nhờ vào các phi vụ cướp gây mê. 

Một ngày đầu tháng 3-2016, qua bạn bè xã giao, Ly quen với bà Phạm Thị Thu C (44 tuổi, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Ly lấy tên là Nhã Linh, cùng bà C và một số người tổ chức nhậu. Ly mua 2 con gà và 2 thùng bia đến rồi nấu cháo, tự mình nêm nến thức ăn. Trong lúc nhậu, mọi người đều có ăn cháo do Ly nấu. Một lát sau, ai nấy cũng than buồn ngủ. Ly nằm cạnh chị C, rồi lén tháo sợi dây chuyền trên cổ chị. Nạn nhân nửa tỉnh nửa mê thức dậy, phát hiện sợi dây chuyền nằm gọn trên đàu nằm. 

Chị C cầm sợi dây chuyền đưa cho người thân cất giữ, nhưng quên cất chiếc lắc vàng (5,5 lượng vàng 18k) trên tay ồi nằm ngủ tiếp. Một lúc sau, nạn nhân thức giấc phát hiện lắc vàng biến mất, Ly cũng không còn trong phòng. Chị C chạy ra ngõ thì chủ tiệm tạp hóa cho hay, ban nãy có người phụ nữ đeo khẩu trang (được xác định là Ly) đã đón xe ôm rời khỏi.

Tương tự, ông Đinh Văn B (65 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cũng bị gây mê, cướp một lượng vàng. Ông B ngồi quán cà phê thì có người phụ nữ làm quen, xưng tên Sinh (Ly lấy tên giả) hỏi thăm, nhờ mua đất kinh doanh. Sau đó, ông B dẫn Ly đi gặp đối tác và tổ chức tiệc nhậu. Uống được khoảng 1 lon bia, ông B cùng đối tác lăn ra ngủ, bị Ly tháo nhẫn vàng (1 lượng) rồi bỏ trốn…

Văn Vĩnh
.
.
.