Những chuyện nhói lòng ở sông nước miền Tây

Thứ Ba, 17/01/2017, 09:07
Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết: Năm 2016, tội phạm hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa dạng độ tuổi và thành phần...

Cuối tháng 11-2016 vừa qua, TAND huyện Chợ Mới (An Giang) tuyên phạt bị cáo Hà Văn Cảnh (32 tuổi) 15 năm tù; Nguyễn Trọng Hữu (16 tuổi) 10 năm tù; Trần Thế Thành (17 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới) 5 năm 6 tháng tù can tội “cướp tài sản” và “hiếp dâm”. 

Theo cáo trạng, sau chầu nhậu với bạn bè đến khuya, cả ba bị cáo bàn nhau đến nhà anh P., cách đó vài km cướp tài sản. Cả nhóm khống chế vợ chồng nạn nhân cướp điện thoại. Thành cầm dao kề cổ anh P., còn Cảnh và Hữu đưa vợ nạn nhân ra bãi rơm gần đó thay phiên cưỡng hiếp. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Sau khi được người thân động viên, vợ chồng anh P đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo cơ quan Công an, tại nhiều vùng nông thôn, một số thanh niên tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng ma tuý, gây án trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm. Cách đây không lâu, TAND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tuyên phạt Nguyễn Phước Hậu (22 tuổi) và Hồ Quốc Cảnh (25 tuổi), mỗi bị cáo 9 năm tù. Nguyễn Chí Khang (18 tuổi) 7 năm tù và Bùi Văn Bil (21 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) 5 năm tù về tội “hiếp dâm.

Nạn nhân là một cô gái 23 tuổi, làm tiếp viên quán nhậu trên địa bàn thị trấn Tràm Chim. Nhóm thanh niên này rủ tiếp viên ngồi nhậu cùng, sau đó cả nhóm đánh đập khống chế, buộc cô gái lên xe máy chở đến bãi đất trống cưỡng hiếp tập thể.

Tương tự, khuya 23-12-2016, tại xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ hiếp dâm tập thể. Nạn nhân là cô gái trẻ 16 tuổi. Các nghi phạm gồm Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Văn Pháp và Nguyễn Quí Quyền (cùng 18 tuổi, ngụ xã Phú Phận B) rủ cô gái cùng đến ấp Long Thới A (xã Long Thuận) nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến khuya, cô gái say rượu nằm ngủ thì bị cả ba thay phiên hãm hại.

Các bị cáo gây án hiếp dâm tập thể tại Đồng Tháp và An Giang.

Ngày 27-12-2016, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Lê Hùng (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Hùng có người cháu gọi bằng cậu làm thuê trên TP Hồ Chí Minh nên gửi con gái 7 tuổi lại nhờ chăm sóc. Hàng tháng, người cháu đều gửi tiền về cho cậu chăm sóc con gái.

Ngày 26-6-2016, Hùng đi nhậu về thấy cháu gái ngủ trong mùng nên nảy sinh dục vọng, xâm hại tình dục. Những lần sau đó, cứ mỗi lần nhậu về, Hùng lại giở trò đê hèn với cháu gái. Hơn 3 tháng sau, sự việc mới được phát hiện. Khai với cán bộ điều tra, người này thừa nhận đã 5 lần xâm hại nạn nhân, thoả mãn dục vọng.

Dù ở tuổi gần đất xa trời, ông Nguyễn Văn Sạng (89 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) phải vướng vòng lao lý khi xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi, ngụ cùng xóm. 

Theo cơ quan điều tra, một ngày đầu tháng 8-2016, Sạng nhậu một mình tại nhà ở xã Ngãi Tứ. Lúc này, bé gái hàng xóm đi ngang nên Sạng lấy 2 tờ 10.000 đồng rồi dụ vào phòng ngủ quan hệ. Lúc này, một người hàng xóm sang nhà nhìn thấy nên báo lại với gia đình nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Sạng thừa nhận khoảng 2 tháng trước đã cho bé gái 100.000 đồng và dụ dỗ quan hệ.

Một trường hợp khác xảy ra tại xã Tân An Hội (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), người cha ruột đe doạ, uy hiếp tinh ép buộc con gái làm “nô lệ tình dục” trong nhiều năm. Tháng 8-2016, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Kiều Văn Thanh (40 tuổi) mức án chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu trẻ em”.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2015, Thanh nhiều lần quan hệ tình dục với con gái tên Q, từ khi còn đang học lớp 5 (10 tuổi). Đến năm 15 tuổi, Q đã nhận thức được nên mỗi lần ở nhà một mình với cha ruột, hay những lúc đi thăm bẫy chuột, xiệc cá ở ngoài vườn thì đều lo sợ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Q đã kể lại chuyện này với mẹ ruột. Bị vợ hỏi, Thanh thừa nhận việc đã quan hệ với con gái trong nhiều năm. 

Đến chiều 17-2-2016, Thanh tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng vài người bạn và nói con gái ra nhậu. Uống hết 3 ly rượu, Q. khóc và nói trong nước mắt: “Cha biến khỏi cuộc đời con. Đời con sẽ tươi đẹp biết mấy”. Sau câu nói này, Thanh tức giận đánh con gái. Q. bỏ chạy khỏi nhà và đến Công an xã Tân An Hội tố cáo, Thanh cũng bị bắt giữ sau đó.

Văn Vĩnh
.
.
.