Những chuyện không vui trong Tết Ất Dậu

Thứ Năm, 17/02/2005, 07:06
Do va quệt xe máy, Trúc và Long đuổi đánh anh Thưởng rồi “tiện tay” đâm luôn An đang đứng gần đó. Bạn của An lao theo và đâm Trúc chết.

Vụ việc xảy ra cạnh chợ Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình vào lúc 1h30' ngày 30 Tết Ất Dậu (ngày 8/2). Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Dương Thanh Trúc, 23 tuổi và Nguyễn Thanh Long, 32 tuổi, cùng ngụ tại phường 3, quận Tân Bình đi xe gắn máy đến điểm trên thì va quẹt với Nguyễn Bá Thưởng, 26 tuổi, ngụ tại Hà Tây, tạm trú tại phường 4, quận Tân Bình. Hai tên Trúc, Long đuổi đánh Thưởng, sau đó tiếp tục gây gổ với Bùi Thanh An, 26 tuổi, ngụ ở quận 12 đang đứng gần đó.

Dương Thanh Trúc rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực An rồi bỏ chạy. Do thấy An bị đâm, Đinh Quốc Huy, 20 tuổi, Nguyễn Hoàng Kim, 20 tuổi, ngụ ở quận 12... là bạn của An đã đuổi theo đánh Trúc ngã xuống đất. An rút dao đâm vào người Trúc làm Trúc chết tại chỗ.

Đốt nhà “kẻ thù” trong đêm giao thừa

Do mâu thuẫn trong việc mua bán nhà với anh Trần Đại Diện, 18h30’ đêm giao thừa (ngày 8/2), Huỳnh Anh Kiệt, 34 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận đã thủ sẵn xăng và ổ khóa, sau đó tìm đến nhà anh Trần Đại Diện ở số 130/5, tổ 18, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tên Kiệt dùng ổ khóa khóa trái cửa nhà anh Kiệt, sau đó đổ xăng rồi bật lửa đốt nhà. Anh Diện phát hiện tri hô, quần chúng nghe tiếng kêu cứu đã cùng nhau vây bắt được tên Kiệt.

Trước đánh bài, sau đánh chết người

Đêm mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Dậu (ngày 10/2), anh Phạm Quang Giang, 29 tuổi, quê quán ở Hà Tây, tạm trú ở nhà không số, tổ 45, khu phố 4, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cùng tên Tuấn và tên Hùng (chưa rõ tung tích) tổ chức đánh bài và uống rượu vui Tết. Đến 23h đêm, mâu thuẫn xảy ra, Tuấn và Hùng đánh anh Giang. Anh Giang chạy về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện

H.T.
.
.
.