Nghi vợ ngoại tình, thủ dao đi “rửa hận”

Thứ Tư, 21/08/2013, 10:17
Liên quan đến vụ án trên, ngày 20/8, Đồn Công an số 1 (Từ Liêm) cho biết vừa chuyển hồ sơ và đối tượng đến Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ. Lê Văn Cường (35 tuổi, trú tại thôn 5, Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) cũng bị tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi lập gia thất, Lê Văn Cường cùng vợ kiếm sống bằng việc mở quán nước trước cổng Bến xe Mỹ Đình. Sáng đi, chiều về lúc nào Cường và vợ cũng kè kè bên nhau nhưng môi trường bến xe vốn phức tạp nên Cường luôn có ý dè chừng vợ… Biết tính Cường hay ghen bóng ghen gió lại nóng tính nên vợ Cường cũng thường tránh các mối quan hệ phức tạp.

Hàng ngày, vợ Cường chăm chỉ bán nước, ngoài ra còn giới thiệu thêm khách cho các lái xe đường dài kiếm thêm thu nhập. Trong số những người đó có anh Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, trú tại Văn Miếu, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), khi đó đang là lái xe cho hãng xe Đức Phúc. Thời gian sau này, anh Hải chuyển sang lái xe taxi, vợ Cường và anh Hải vẫn giữ liên lạc. Nguyên nhân của vụ án cũng bắt nguồn từ những cuộc điện thoại này…

Vốn luôn nghi ngờ nên tối 14/8, Cường bí mật kiểm tra máy điện thoại của vợ. Khi phát hiện ra cuộc gọi đến và đi của Hải, Cường vô cùng tức giận. Ngay trong đêm, Cường gọi vợ dậy và tra hỏi. Khi đó, vợ Cường đã nói với Cường rằng trong lúc yếu lòng, chị đã 2 lần quan hệ tình cảm "ngoài vợ, ngoài chồng" với Hải... Sau khi vợ thừa nhận, Cường nói rằng sẽ tha thứ cho vợ và yêu cầu vợ Cường chấm dứt mối quan hệ trên. Cũng vì thế mà vợ Cường chắc mẩm rằng mọi việc sẽ chấm dứt ở đây, nào ngờ!.

Về phần Cường, tuy nói vậy nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Suốt đêm hôm đó, Cường không ngủ được và anh ta nghĩ đến việc phải gặp Hải để hỏi cho ra nhẽ. Qua lời nói của Cường trên điện thoại, Hải hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra… Vì muốn làm rõ trắng đen nên anh đã đồng ý gặp Cường, thời gian do Cường ấn định là lúc 12h50 ngày 15/8, tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Trước khi đi, Hải đã rủ thêm một người quen là anh Vũ Ngọc Hải (33 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, Sơn Tây, TP Hà Nội) cùng đi.

Hai người ngồi quán nước được vài phút thì Cường đi đến (Lúc đó, Cường không biết có anh Ngọc Hải đi cùng). Gặp nhau, Cường yêu cầu Hải ra chỗ vắng để nói chuyện nhưng Hải không đồng ý. Sau đó, Hải lấy điện thoại gọi cho một số người bạn… Ngay lúc đó, Cường dùng con dao nhọn mang theo người đâm vào sườn bên phải của anh Hải, vết thương xuyên thấu vào ngực gây tràn dịch và khí màng phổi…

Thấy bạn bị đâm, Ngọc Hải liền đứng dậy, ôm Cường từ phía sau. Cùng lúc này, anh Hải chạy ngược trở lại cầm theo một chiếc điếu cày định đập vào đầu Cường nhưng do choáng vì mất máu nên không may Ngọc Hải hứng trọn cú đập trên. Đến ngày 20/8, các nạn nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, song sức khỏe vẫn còn rất yếu do bị mất máu quá nhiều. Gia đình các nạn nhân sau đó đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Cường…

Về phần Cường, khi nghe những lời khai của vợ tại cơ quan điều tra, anh ta sụp xuống: “Em sai thì em phải chịu trách nhiệm”. Rồi Cường lí nhí nói với vợ: “Em ở nhà chăm sóc gia đình thay anh”…

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận đã gây ra vụ án trên, nhưng trong lời khai vẫn có biểu hiện quanh co như trong khi đi trên đường, Cường nhặt được con dao bầu và sử dụng làm phương tiện gây án. Song con dao, tang vật của vụ án mà cơ quan điều tra thu được thì còn rất mới…

Qua vụ án, âu cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người

Xuân Mai
.
.
.