Nam sinh viên cướp taxi giữa đêm

Thứ Năm, 23/07/2015, 14:56
Khi lái xe Quyền đang gục đầu vào vô lăng thì bất ngờ bị Long mở cửa xe, dí dùi cui điện vào mạn sườn. Tuy bị bất ngờ, nhưng anh Quyền đã nhảy ra khỏi xe, kêu "cướp" để nhờ sự giúp đỡ của người dân, khi đang vật lộn với Long thì lực lượng Cảnh sát cơ động đến và xử lý.

Trung úy Đào Tuấn Ninh, Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đại đội 9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 2h30' ngày 23/7, tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần khu vực ngách 32/15 đường An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì nghe thấy tiếng kêu "cướp cướp".

Đối tượng Đỗ Hải Long.

Tổ công tác đã đến khu vực này, phát hiện hai thanh niên đang xô đẩy, vật lộn nhau. Qua xác định, thanh niên tay đang cầm dùi cui đe dọa là Đỗ Hải Long, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội. Người thanh niên còn lại là Nguyễn Trọng Quyền, trú tại Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), làm nghề lái xe taxi.

Khai thác nhanh tại chỗ, anh Quyền cho biết, trước đó, Long thuê xe taxi của anh từ đường Tôn Đức Thắng, khi về đến khu vực này, Long yêu cầu dừng xe để chờ bạn ra đi cùng, rồi anh ta xuống xe đứng chờ.

Trong lúc chờ đợi, khi lái xe Quyền đang gục đầu vào vô lăng thì bất ngờ bị Long mở cửa xe, dí dùi cui điện vào mạn sườn. Tuy bị bất ngờ, nhưng anh Quyền đã nhảy ra khỏi xe truy hô. Trong khi đang vật lộn với Long thì lực lượng Cảnh sát cơ động đến và xử lý.

Long khai nhận, mục đích thuê xe taxi để cướp xe, khi đang thực hiện ý đồ thì bị lực Cảnh sát cơ động ngăn chặn, bắt giữ. Đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an phường sở tại lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền...

Đào Minh Khoa
.
.
.