Một “hiệp sĩ” bị hai kẻ côn đồ truy sát

Thứ Hai, 15/04/2013, 14:15
Chiều 14/4, anh Hồ Duy Tân thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết: “Sức khỏe của anh vẫn chưa phục hồi và thường xuyên đau nhức toàn thân. Nhờ sự giúp đỡ tận tình, đưa đi cấp cứu kịp thời của lực lượng Công an phường Đa Kao, quận 1, TP HCM mà anh đã may mắn thoát chết”. 

Anh Tân kể lại: Khoảng 7h ngày 12/4, anh Tân đi xe máy về công ty ở TP Hồ Chí Minh để họp. Sau đó, trên đường về lại Bình Dương, anh phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe Wave màu xanh liên tục áp sát, dòm ngó túi xách của những phụ nữ đi đường nên anh Tân một mình đeo bám bọn chúng qua một số tuyến đường như Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự (quận 10, TP Hồ Chí Minh)… nhưng sau đó bọn chúng mất dạng.

Đến 11h30 cùng ngày, khi anh Tân đang đi trên đường Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1) để về Bình Dương thì bất ngờ bọn chúng xuất hiện từ phía sau. Ngay lập tức, đối tượng ngồi sau dùng kéo chuyên cắt vải vừa đâm anh liên tiếp vào lưng, hông và cổ, vừa hét: “Mày dám theo dõi tao hả?”, khiến anh té ngã xuống đường. Ngay sau đó, Công an phường Đa Kao đã đưa anh Tân vào bệnh viện khâu 20 mũi và báo cáo vụ việc đến Công an quận 1 để truy bắt hung thủ.

Được biết, “hiệp sĩ” Tân đã cùng đồng đội khám phá hơn 200 vụ trộm, cướp từ năm 2008 đến nay, đặc biệt là vụ truy bắt các “đinh tặc” gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Công Bình
.
.
.