Hà Nội:i

Một giám đốc người Nhật bị tống tiền

Thứ Hai, 18/04/2005, 15:49

"Thật sự tôi không muốn lấy của anh những thứ này. Tại vì anh gây ra cho tôi nhiều khó khăn. Tôi nghĩ kiện anh ra luật sư thì anh sẽ mất việc và mất chức". Đó là trích đoạn trong bức thư được ký tên Trần Thị My và cũng là phần kết của một cuộc tình giữa một ông giám đốc người Nhật Bản với một tiếp viên trẻ.

Mệt mỏi, kiệt quệ và tràn đầy lo lắng vì số giấy tờ bị mất, ngày đi công tác xa lại đến gần, ông đã quyết định đến Công an phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, trình báo mọi việc. Ông là Ohara, 63 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, hiện là Giám đốc Công ty TON Việt Nam, có trụ sở tại ngõ 71 Láng Hạ.

Làm việc ở Việt Nam đã lâu nên ông Ohara nói rất thạo tiếng Việt. Theo lời trình báo của ông thì đêm 16/3, nhà ông có khách. Đó là một cô gái tên Mai My, tuổi chừng 21-22. Do ông bị đau mắt nên nhờ người bạn gái này nhỏ thuốc mắt. Thuốc vừa tra xong, ông thấy mắt bị cay nên vào nhà vệ sinh rửa mắt chừng 15 phút, quay ra thì không thấy Mai My đâu. Chiếc cặp số của ông bên trong có 800USD, 7 triệu đồng, một quyển hộ chiếu cùng một số giấy tờ của công ty cũng đi theo Mai My. Ông kiểm tra lại tài sản trong nhà thì phát hiện thấy một lá thư viết tay trên mảnh giấy  kẹp vào quyển sổ để trên bàn làm việc của ông có nội dung như trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Công nhận thấy đây là vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên đã chuyển tới Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Ba Đình. Tại Công an quận Ba Đình, ông Ohara cho biết thêm rằng, ông không biết địa chỉ của Mai My(?). Tuy nhiên, các điều tra viên nhận định lời trình báo của ông không logic. Chắc chắn hai người không chỉ quen nhau mà còn có quan hệ mật thiết. Từ đó, họ đã động viên ông Ohara trình báo toàn bộ sự thật.

Cuối cùng, Ohara mới thú nhận rằng ông và Mai My từng có quan hệ  tình cảm với nhau. Nhiều lần, hết giờ làm thì hai người về nhà ông ăn ở với nhau. Mối quan hệ này kéo dài khoảng một năm, và đã hai, ba lần Mai My nói với ông là cô có thai và ông đều phải đưa mỗi lần 7-10 triệu đồng để My "giải quyết". Từ đây, ông Ohara cho là My đã cố tình dựng chuyện để lừa ông.

Trong khi cơ quan Công an đang tổ chức điều tra, truy tìm cô gái tên Trần Thị My thì khoảng 12h ngày 17/3, ông Ohara nhận được tin nhắn vào máy di động: "Em là My đây, anh vẫn khoẻ chứ". Ông Ohara gọi lại vào số đó và nói với My rằng tiền nong thì không thành vấn đề, nhưng ông cần hộ chiếu và giấy tờ cho chuyến công tác. My đòi ông phải trả 30 triệu đồng để đổi lấy giấy tờ. Ông Ohara năn nỉ thì My tức giận và tăng số tiền lên 70 triệu đồng. Chưa biết quyết định thế nào, ông Ohara báo sự việc lên cơ quan Công an. Theo chỉ dẫn, ông Ohara đưa ra mức 3.000 USD và My đồng ý. 23h cùng ngày, My đi taxi đến gần nơi ở của ông và gọi ông ra. My bị bắt khi vừa nhận tiền.

Cô gái tên Mai My được làm rõ là Hoàng Thị Mai tức Hoàng Mai My (22 tuổi), đăng ký nhân khẩu ở khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đang thuê nhà ở đường Láng. Xác minh về My, các trinh sát được biết My ra Hà Nội theo một người cùng quê. Khi đi, họ nói với gia đình là đi bán hàng thuê ở siêu thị, nhưng thực chất là đi làm tiếp viên, vũ nữ. Trong thời gian làm ở quán karaoke “Anh và Em” trên đường Nguyễn Chí Thanh, My gặp ông Ohara. Sau đó, My thường xuyên đến nhà ông Ohara ngủ qua đêm. Mỗi lần như vậy, ông cho My 3-5 triệu đồng và thuê nhà cho My ở.

Hôm lấy chiếc cặp của ông Ohara, My thuê xe ôm về nhà và phá cặp ra lấy tiền để trả tiền thuê nhà 10 triệu. Sau đó, My thuê taxi vào Thanh Hoá. Sự thật là trong thời gian làm tiếp viên, Hoàng Thị My đã có một đứa con. Nhưng không thể nuôi con được nên cô ta đã đem cho một gia đình hiếm muộn ở  Cầu Tào, Thanh Hoá. Cậu bé này đến nay đã được 17 tháng tuổi.

Chuyến đi Thanh Hoá lần này, Hoàng Thị My đã vào thăm con và cho gia đình nuôi con mình 3,5 triệu đồng. Nhưng mục đích của chuyến đi này là để cô ta tìm gặp người tình tên là Phong. Phong là thanh niên trẻ, đẹp trai và My vẫn quan hệ cùng anh ta trong khi giữ "mối" với ông Ohara. Số tiền mỗi đêm ngủ với ông Ohara, My đều đem về cung phụng cho Phong. Đến Tp.Thanh Hoá, My gọi Phong ra khách sạn Ngọc Ly. My nhờ máy điện thoại của Phong nhắn tin cho Ohara. Sau khi hẹn với ông, cả hai đi xe máy ra Hà Nội và thực hiện cuộc trao đổi hôm 17/3

Minh Khoa - Ngọc Tước
.
.
.