Mang ma túy vào TP HCM để… lập nghiệp?

Thứ Sáu, 11/04/2008, 09:10
Có ý định vào TP HCM sinh sống nên trước khi vào, Đạo đã mua một lượng heroin để mang vào TP bán kiếm lời. Vào đến nơi, Đạo đã phối hợp với Lực và Tường (đồng hương với Đạo) tìm mối để bán.

Ngày 9/4, TAND TP HCM tổ chức xét xử lưu động tại chợ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp xử phạt Nguyễn Văn Đạo (30 tuổi): 15 năm tù; Hoàng Văn Lực (33 tuổi) và Nguyễn Văn Tường (43 tuổi), mỗi bị cáo 14 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Đạo, Lực và Tường quen biết nhau do cả ba đều ở cùng quê Bắc Giang. Vì có ý định vào TP HCM sinh sống nên trước khi vào TP HCM, Đạo đã mua một lượng heroin của một đối tượng không rõ lai lịch ở Bắc Giang với giá 18 triệu đồng để mang vào thành phố bán kiếm lời.

Khi vào TP HCM, Đạo tìm gặp Lực tại xã Nhị Bình, Hóc Môn để nhờ tìm người bán, nếu được sẽ cho tiền huê hồng.

Lực đồng ý và gặp em họ là Tường bạc bàn. Sau đó, cả hai đã tìm đến tên Hội là đối tượng nghiện để hỏi.

Ngày 12/4/2007, Đạo bán cho Hội được 1 chỉ với giá 3,5 triệu đồng. Đạo được Lực chia 500 ngàn đồng.

Sau đó, Hội đã cho số điện thoại của một đối tượng tên Hương, Đạo liên lạc và tên này đồng ý mua 1 lượng heroin với giá 29 triệu đồng.

Ngày 15/4/2007, khi Đạo và Lực đi giao hàng tại địa chỉ đã hẹn trước trên đường Nguyễn Huy Điển, phường 17, Gò Vấp thì bị Công an bắt quả tang

A.H.
.
.
.