Lừa đảo bằng “viên ngọc quý”

Thứ Năm, 16/06/2005, 07:00

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo này không mới nhưng đối tượng tấn công của chúng lại hầu hết là đồng bào dân tộc, cư trú tại những khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa.

“Ông Vần có nhà không?”. Trong bóng tối chạng vạng, ông Sùng Chín Vần, ở xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) nhìn thấy người quen là Vàng Seo Tùng, ở xã Cốc Pài, huyện Xín Mần dẫn theo 2 thanh niên lạ mặt leo lên cầu thang. Hai người đàn ông lạ giới thiệu không phải là người Việt Nam, nhưng lại biết nói khá sõi tiếng Kinh và tiếng dân tộc Mông. Họ nói rằng, ông họ hiện sống ở Mỹ, nhưng trước đây chiến đấu chống quân phát xít Nhật ở đất Hà Giang. Ông họ có chôn tại khu vực này một hòn ngọc quý, vì thế phái họ đến đào về.

Một người khách lôi ra tấm bản đồ, chỉ cho ông Vần những nét vẽ lằng ngoằng nhưng ông Vần chẳng hiểu gì. Thấy vậy, người khách chỉ vào một điểm đã được đánh dấu trên bản đồ: “Địa điểm chôn viên ngọc chính là nhà ông đấy. Ông phát tài rồi, viên ngọc quý lắm, tìm được thì bọn tôi và ông bán chia nhau”.

Uống rượu đến khoảng 21h, nhóm khách bảo ông Vần và người nhà mang cuốc thuổng ra vườn đào ngọc. Một người khách cầm cái máy (theo anh ta nói là máy dò tìm ngọc) dò dẫm đi trước. Đến góc vườn, chiếc máy dò tự nhiên kêu tít tít. Theo tay họ chỉ, người nhà ông Vần dùng cuốc thuổng đào một hố khá sâu. Một người khách quỳ cả xuống để thò tay vào hố tìm ngọc. Trong đêm tối lờ mờ, bỗng anh ta reo lên: “Tìm thấy ngọc quý rồi!”

Anh ta xoè tay cho mọi người nhìn thấy một viên đá, màu trắng đục, to tròn như viên bi ve của bọn trẻ con. Họ cứ trầm trồ, tán hươu tán vượn về chất lượng và giá trị của "viên ngọc quý", sau đó bàn tính đến việc phân chia giá trị của "ngọc". Những người khách tỏ vẻ xởi lởi tính rằng, "viên ngọc" sẽ được mang sang Mỹ bán cho chính ông của họ với giá 160 triệu đồng. Ông Vần sẽ được chia khoảng hơn 50 triệu đồng. Nhưng để có kinh phí đi sang tận nước Mỹ giao "ngọc", các bên phải đóng tiền cho một người đi. Gia đình ông Vần lúc đầu có vẻ chần chừ, nói không có tiền. Nhưng khi thấy Vàng Seo Tùng (với chức năng "chim mồi") đưa ra trước 17 đồng bạc già và 200 ngàn đồng xin đóng góp một suất, ông Vần lại thay đổi. Ông gom cả nhà được 30 đồng bạc già, 1 triệu đồng và gán 1 con ngựa cho đủ phần đóng góp của mình.

Hơn một tháng sau, màn kịch tìm "ngọc quý" lại được bọn Vàng Seo Tùng lặp lại ở nhà ông Lìu Seo Sào, ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Lần này, ông Sào đã phải đi vay mượn để gom đủ 5 triệu đồng đưa cho bọn Tùng đi Mỹ bán "ngọc quý". Trong lần đến lừa gia đình ông Vàng Seo Sần, ở bản Nấm Dần, huyện Xín Mần, chúng đã bị ông Sần giả vờ nói đi vay tiền nhưng thực chất là đi báo Công an xã. Nhưng vì đoạn đường đi báo khá xa nên khi lực lượng Công an xã đến nơi, bọn Tùng thấy nghi vấn đã bỏ trốn.

Công an huyện Hoàng Su Phì đã tiến hành bắt giữ và khởi tố đối tượng Vàng Seo Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị bắt, Tùng đã tháo chiếc răng bọc vàng (theo mốt của người dân tộc Mông) giấu đi nên khi đưa Tùng đến cho các bị hại nhận diện, có người bảo: "Giống nó lắm, nhưng không có răng vàng thì không phải là nó".

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng, vì có thể số bị hại của bọn Tùng còn nhiều hơn nữa

T.Hòa
.
.
.