"Lật tẩy" ông chủ lò bánh mì sau 10 năm lẩn trốn về hành vi giết vợ

Thứ Tư, 26/06/2013, 23:33
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Tây Ninh (PC52) vừa phối hợp với Công an huyện Hớn Quảng (Bình Phước) bắt giữ kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt tên Trần Thanh Hưng (45 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, Hưng cùng vợ là chị Phạm Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, Trảng Bàng) mở quán cà phê Vườn Tràm để kiếm sống. Từ khi lập quán, Hưng thường xuyên đi chơi đêm nên vợ chồng nảy sinh mẫu thuẫn; chị Thủy yêu cầu ly hôn Hưng đồng ý và lấy đồ bỏ nhà đi từ tháng 2 đến 6/2003 mới trở về nhà. Khi đó, thấy vợ bán quán tiếp khách nên Hưng tỏ ra ghen tuông với khách.

Chờ đến tối vợ ngủ, Hưng lấy dây điện cột vào chân vợ rồi cắm dây điện vào nguồn điện. May mắn chị Thủy trong lúc ngủ tỉnh giấc phát hiện mình bị điện giật và kêu cứu. Lúc này, các con chị tỉnh giấc thấy mẹ bị nạn la khóc. Sợ bị phát hiện, Hưng ngắt nguồn điện và thú nhận với chị Thủy chính anh ta đã làm để hù dọa, sau đó Hưng định uống thuốc rầy tự tử nhưng bất thành.

Ngay trong đêm, Hưng chở vợ cùng 3 đứa con sang nhà bà con gần đó rồi hắn bỏ trốn. Trong thời gian trốn, Hưng đi lang thang làm mướn kiếm sống và đến năm 2008 Hưng gặp và sống như vợ chồng với chị Vy, rồi có chung một đứa con gái sống tại xã Thanh Bình, huyện Hớn Quảng (Bình Phước) và làm nghề sản xuất bánh mì. Sau 10 năm lẩn trốn, Hưng đã bị các trinh sát Phòng PC52 Công an Tây Ninh phát hiện, bắt giữ

Tuyết Nhung
.
.
.