Đà Nẵng:

Lần theo dấu vết còn lại của ổ tội phạm mở két bạc ngân hàng

Thứ Năm, 01/06/2006, 14:41

Mục tiêu của 2 bố con Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Đăng Thanh không chỉ là ngân hàng, công sở mà còn là các tiệm vàng mà vụ cướp hiệu vàng Thanh Nhàn, số 114 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng là một ví dụ. Từ sự vụ này, lực lượng Công an đã có thêm những chứng cứ giá trị bắt bọn chúng phải hiện nguyên hình...

Vụ cướp xảy ra tại hiệu vàng Thanh Nhàn vào rạng sáng 7/3. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật - Hình sự (KT-HS), phối hợp cùng Công an quận Thanh Khê và các cơ quan chức năng đến ngay hiện trường. Theo lời khai của bà Diệp Thị Thanh Nhàn (56 tuổi) là chủ hiệu vàng thì việc kinh doanh vàng bạc, đá quý được bố trí tại tầng trệt ngôi nhà 114, Lý Thái Tổ, Đà Nẵng. Tại đây, gia đình bà Nhàn đã gắn 2 máy camera chống trộm. Thế nhưng, bọn cướp đã vô hiệu hóa chiếc máy quay camera sử dụng tia hồng ngoại và phá các tủ đựng vàng "rất êm".

Còn bà Nguyễn Thị Bồng (44 tuổi), người giúp việc cho hiệu vàng Thanh Nhàn thì kể rằng, vào khoảng 3h sáng, bà bị đánh thức bởi những tiếng động khả nghi. Bà Bồng dậy định bật điện để xem thì bị một bàn tay lạ bịt miệng, tiếp theo là giọng đàn ông đe dọa: "Mày la lên tao giết chết". Rồi tên này đã lôi bà tống vào toalét, đóng cửa lại. Quá hoảng sợ nên bà ngồi im thin thít, chờ cho yên ắng mới la lên...

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng KT-HS Công an TP Đà Nẵng đã tìm thấy 3 dấu vân tay để lại sát mép dưới mặt trong bên trái của tấm kính cửa lật thông gió hiên trước tầng hai ngôi nhà 114, Lý Thái Tổ. Ban chuyên án nhận định: Bọn cướp đã sử dụng thang để leo lên tầng hai rồi đột nhập vào bên trong qua ô cửa lật thông gió theo đường cầu thang xuống tầng trệt. Tuy nhiên, ở tầng trệt lại có vách và cửa khóa ngăn cách riêng biệt nơi đặt các tủ đựng đồ trang sức với nơi ăn ở, sinh hoạt của gia đình nên chúng đã quay lên gác lửng và lọt qua các ô cửa lật trang trí của căn gác này để tiếp cận "mục tiêu". Tại gian kinh doanh, chúng dùng kìm cắt dây điện vô hiệu hóa chiếc máy chống trộm rồi mới mở các tủ lấy sạch số lượng vàng bày biện trong đó. Chứng tỏ, bọn tội phạm đã khảo sát, nghiên cứu rất kỹ hiện trường trước khi đột nhập... Lúc quay lên tầng hai để ra ngoài bằng đường cũ thì chúng làm bà Bồng thức giấc nên lập tức ra tay không chế bà Bồng rồi mới thoát thân...

Thủ phạm thú nhận điều gì?

Trong trại giam, Nguyễn Đăng Thanh (34 tuổi) cùng bố dượng là Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), trú tại lô 2, B3, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, cũng đã khai nhận về quá trình đột nhập vào hiệu vàng Thanh Nhàn đúng như nhận định ban đầu của Ban chuyên án. Trước khi đột nhập hiệu vàng Thanh Nhàn, hai tên đã nhiều lần đi lại nơi này để khảo sát, nghiên cứu rất kỹ hiện trường. Chúng đã "nhắm" các ô cửa thông gió trước hiên tầng hai để đột nhập.

Đêm 6/3, Hùng và Thanh mang theo "đồ nghề" xuống đường Lý Thái Tổ. Trên đường đi, chúng lấy được cái thang tre của một nhà dân mang đến cất giấu tại khu vực tường rào khu vực Công viên 29-3. Hơn 2h sáng 7/3, chúng bắt đầu hành động. Hùng trèo thang lên lầu hai, đột nhập vào bên trong hiệu vàng Thanh Nhàn bằng lối cửa ô thông gió, Thanh ở bên ngoài cất thang và đứng cảnh giới. Trên đường quay ra, bị bà Bồng phát hiện, Hùng đã khống chế, đe dọa làm cho bà Bồng hoảng sợ không dám kêu la.

Nhờ sự nỗ lực truy tìm không ngừng nghỉ của các trinh sát cùng sự phân tích, đánh giá có khoa học đối với những dấu vết đã thu thập tại hiện trường mà thủ phạm chính của những vụ cướp là Hùng và Thanh mới được xác định

Long Vân
.
.
.