Làm rõ một vụ trộm lạ lùng

Thứ Năm, 03/10/2013, 08:41
Gã thanh niên 19 tuổi lén lút điều khiển chiếc xe tải chở sắn đi nơi khác bán. Khi chiếc xe sụp xuống lề đường, tên trộm điều xe khác đến cứu hộ và bỏ bớt một số sắn mì cho người dân địa phương, phần còn lại bán được 2,1 triệu đồng.

Chiều 2/10, Thượng tá Huỳnh Văn Tào - Phó trưởng Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa làm rõ một vụ trộm lạ.

Trước đó vào tối 24/9, anh Biện Văn Sỹ, 34 tuổi, trú ở khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh điều khiển xe ôtô tải BKS 78C - 010.20 vận chuyển 8 tấn sắn mì đậu bên lề đường quốc lộ 29 phía trước Nhà máy chế biến tinh bột sắn FOCOCEV để chờ bán, nhưng không có người trông coi xe. Đến sáng hôm sau, anh Sỹ phát hiện toàn bộ sắn mì trên xe đã… biến mất.

Qua điều tra, phát hiện trong đêm hôm đó, Trần Đức Thọ, 19 tuổi, trú ở khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh lén lút điều khiển chiếc xe tải BKS 78C -010.20 chở sắn đi nơi khác bán. Trên đường vận hành, chiếc xe sụp xuống lề đường ở dốc buôn Nhum, xã Ea Bia, Thọ điều xe khác đến cứu hộ và bỏ bớt một số sắn mì cho người dân địa phương, phần còn lại gã thanh niên này bán được 2,1 triệu đồng.

Sau đó, Thọ điều khiển xe về đậu lại vị trí cũ

Hữu Toàn
.
.
.