Khởi tố kẻ giết đồng nghiệp trong phòng trọ

Thứ Năm, 28/07/2011, 17:11
Ngày 27/7, cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắng (23 tuổi; quê quán Tam Nông, Phú Thọ) can tội "giết người", "cướp tài sản" xảy ra tại nhà trọ số 17/19, đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM vào ngày 17/3/2011.

Trước khi gây án giết người, Hà Văn Thắng bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Y trốn vào TP HCM và xin vào làm nhân viên phục vụ cho quán karaoke K@T trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Y kết thân với  Bùi Anh Đức , 24 tuổi, nhân viên phục vụ quê quán tỉnh Quảng Nam. Thắng rủ Đức ra Hà Nội làm sẽ có nhiều tiền hơn. Nghe vậy, Đức đồng ý đi theo Thắng nên cả hai cùng xin nghỉ làm.

Chiều 16/3, Đức chở Thắng đến phòng trọ (địa chỉ nói trên) của hai người đồng hương tên là Trần Công Trung và Nguyễn Văn Sinh để xin ở tạm chờ ngày đi Hà Nội. Sang ngày hôm sau, khi anh Trung và anh Sinh đi làm thì anh Đức kêu Thắng đưa tiền để mua vé tàu đi Hà Nội. Thắng đưa cho Đức 1,5 triệu đồng. Đức đi độ 1 tiếng đồng hồ thì quay về phòng trọ, không nói năng gì mà nằm xuống chiếu, mặt quay vào tường.

Thắng hỏi Đức: "Có mua vé tàu chưa?". Đức thở dài: "Chưa mua được, nhưng tiền tao đã xài hết rồi". Thắng giận giữ: "Mày tiêu rồi à. Mày định lừa tao để lấy tiền hả?". Vừa nói dứt lời, Thắng đến kệ bếp lấy con dao đâm vào người Đức đến khi không còn cử động. Gây án xong, Thắng lấy chiếc xe cùng bóp tiền của anh Đức chạy thẳng ra Bến xe Miền Đông đi xe đò ra Hà Nội. Đến chiều cùng ngày, khi anh Trung đi làm về thì phát hiện anh Đức đã chết nên cấp báo cơ quan Công an.

Sau khi xác định Thắng là nghi can trong vụ án và có mối quan hệ với chị H, ngụ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nên giữa tháng 7/2011, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã liên hệ với Công an TP Hà Nội để phối hợp điều tra. Không bao lâu sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo Hà Văn Thắng đã bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ theo quyết định truy nã. Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận mình đã gây vụ giết cướp nói trên 

M.T.P.
.
.
.