Khám phá nhanh vụ trộm tài sản của người nước ngoài
Sáng 22/5, ông Choeng Log Wan, quốc tịch Malaysia, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh sản xuất ôtô JRD-Việt Nam tại xã An Mỹ, huyện Tuy An báo cáo: Trong đêm 21/5, kẻ trộm đột nhập vào căn hộ 303K Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, của ông cùng 2 kỹ sư đang tạm trú, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.
Trung tá Hồ Tấn Thắng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Phú Yên trực tiếp chỉ đạo một nhóm trinh sát hình sự, điều tra viên phối hợp cán bộ kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để định hướng điều tra.
Theo lời khai của người bị hại, các điều tra viên xác định kẻ trộm đột nhập từ cửa chính tầng hai căn hộ ông Choeng Log Wan đang tạm trú. Điều đáng nói là thủ phạm gây án liều lĩnh đến mức bọn chúng không chỉ lấy 2 máy ĐTDĐ, tháo 1 CPU máy tính cố định và ôm luôn 2 chiếc máy tính xách tay, mà còn thản nhiên mở tủ lạnh lấy 4 lon bia, thậm chí chui vào buồng tắm lấy… 3 chai dầu gội đầu, rồi mở cửa tầng dưới, vượt tường rào ra bên ngoài.
Cuộc điều tra được tiến hành từ những chi tiết rất nhỏ, trong đó điều tra viên quan tâm đến chiếc điện thoại hiệu Alcatel. Đó là ĐTDĐ do
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được Hồ Đức Dũng (29 tuổi) trú ở 72/15 Nguyễn Huệ, phường 5, nhưng thuê nhà tạm trú tại tổ 6, khu phố Lê Thành Phương, phường 8, TP Tuy Hòa. Chiều 25/5, Dũng bị bắt giữ khi vừa từ TP HCM về TP Tuy Hòa. Dũng khai đã rủ Võ Hoàng Lâm (22 tuổi) và Phạm Quang Hùng (15 tuổi) trú ở khu phố Phước Hậu, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, cùng thực hiện vụ trộm trên. Số tài sản trộm được chúng đưa về nhà trọ của Dũng cất giấu.
Đến sáng hôm sau, bọn chúng bán 1 máy ĐTDĐ Alcatel, rồi rủ thêm hai người bạn nữa sử dụng xe máy, chở 2 máy tính xách tay và bộ CPU vào TP HCM để bán 12.500.000 đồng chia nhau ăn chơi. Lập tức, lệnh bắt khẩn cấp Võ Hoàng Lâm đã được thực thi. Riêng Phạm Quang Hùng do đang ở tuổi vị thành niên, nên cơ quan điều tra đang xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khi nhận lại tài sản, ông Choeng Log Wan đã nói rất thật lòng: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết Công an Việt